
Hơn một tháng qua, anh phải đối mặt với chấn thương dây chằng tái phát và trải qua ca phẫu thuật. Dù là người chịu đau đớn về thể chất, nhưng Bình An cho rằng người vất vả hơn chính là vợ. “Từ đi đứng, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân rồi tất tần tật mọi thứ đều là vợ phải lo cho tôi hết. Tất cả công việc của hai vợ chồng bị hoãn lại. Mọi thứ đều như bị đảo lộn”, anh kể.

Điều khiến anh buồn hơn cả là chấn thương lại xảy đến đúng dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm đại lễ quan trọng. “Nhìn anh em, bạn bè, đồng nghiệp đi tập đội hình đội ngũ mà tủi thân thực sự. Thôi thì, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi”, anh bày tỏ.


×































Speak Your Mind