February 2, 2026

Điều tra bổ sung vụ người đàn ông tử vong vì sốc thuốc trong quán karaoke, thi thể bị bỏ ven đê sông Hồng

  • Sau khi ăn 1 loại thịt, người đàn ông 52 tuổi mắc phải bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh và nguy cơ tử vong cao
  • Ca khúc Kpop đầu tiên giành Grammy trong lịch sử
  • Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân hội ngộ nghệ sĩ Hoài Linh, Xuân Hinh, Hòa Minzy tiết lộ từng muốn giải nghệ

  • Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, quê Sơn La) về các tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

    Cùng vụ án, Vũ Đức Kiên (SN 1996, ở Hà Nội) bị truy tố hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy còn Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, ở Hà Nội) bị cáo buộc xâm phạm thi thể người đã mất.

    Theo cáo trạng, gần 3h sáng 8/9/2024, một người đàn ông làm nghề mổ lợn phát hiện trên đê sông Hồng thuộc xã Tráng Việt (huyện Đông Anh cũ) có thi thể nên trình báo công an. Lực lượng chức năng xác minh người chết là Lê Hồng Hà (SN 1989, Hà Nội), nguyên nhân tử vong sốc ma túy.

    9 1315

    Các bị cáo tổ chức dùng ma túy, khi có người tử vong lại bỏ thi thể ra bờ đê.

    Điều tra cho thấy, bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh là chủ một quán karaoke ở huyện Đông Anh (cũ). Chiều 7/9/2024, bị cáo Kiên, Khanh và nhiều người khác ở quán hát của Cảnh còn anh Lê Hồng Hà cũng được chở đến trong tình trạng say rượu. Tại đây, anh Hà vay một người 5 triệu đồng để “đóng học cho con”.

    Khi đó, trời mưa bão nên mất điện, anh Hà là người đi mượn ác quy về đấu nối, cho Cảnh đóng cửa cuốn quán karaoke. Khoảng 18h, anh Hà hỏi bị cáo Vũ Đức Kiên: “Có biết chỗ nào mua ma túy không?”

    Kiên đáp: “Em có số điện thoại này, không biết có bán hay không, để em gọi thử”. Sau đó, anh Hà đưa 3,5 triệu đồng cho Kiên đi mua Ketamine ở Cầu Giấy, từ một người không rõ lai lịch.

    Khi quay lại quán hát của Cảnh, cả nhóm vào phòng Vip2, Kiên thấy anh Hà và 8 người khác ngồi sẵn, loa đã bật, đèn 7 màu đã quay. Lúc này, anh Hà lấy 10 viên ma túy “kẹo” chia cho mọi người còn Kiên “xào ke” để tất cả cùng sử dụng.

    Khi dùng xong, anh Hà nói “chưa đủ phê” và yêu cầu nên Kiên đưa thêm 1 viên “kẹo” rồi cùng nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc. Lát sau, anh nằm ra ghế trong phòng còn các thành viên khác trong nhóm vẫn nghe nhạc.

    Khoảng 22h cùng ngày, ắc quy hết điện nên đèn và loa cùng tắt, mọi người ra ngoài ngồi uống nước nhưng Lê Hồng Hà vẫn nằm trong phòng. Khoảng 40 phút sau, Kiên vào phòng gọi dậy nhưng thấy bất động nên bảo bị cáo Khanh: “Anh Khanh ơi, hình như Hà chết rồi”.

    Khanh gọi anh Hà, không thấy có phản ứng nên hô hấp nhận tạo nhưng không có chuyển biến. Khi xác định anh đã tử vong, cả nhóm dọn dẹp, xóa dấu vết sử dụng ma túy rồi đa số ra về.

    Riêng các bị cáo Cảnh và Khanh cùng nhau khênh xác anh Hà đưa lên xe máy, chở ra đê sông Hồng rồi bỏ ở ven đê mà không thông báo với gia đình anh hay cơ quan chức năng.

    Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân cho biết, họ được nghe từ nhiều người nói rằng, khi anh Hà bị vứt ở ven đê thì nạn nhân chưa chết. Khi biết tin, họ đến nơi thấy pháp y đang làm việc nên mong tòa xem xét việc này.

    HĐXX cho hay chia sẻ với sự mất mát của gia đình nạn nhân nhưng đề nghị họ cần “phải nghe từ 2 phía” và phải tin tưởng vào kết luận của cơ quan điều tra. Sau phần xét hỏi, tòa cho rằng có phát sinh thêm nội dung mới nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết phát sinh.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *