Song song với trang thiết bị, công tác tuyên truyền cũng là một “khí tài” không thể thiếu. Thiếu tá Đỗ Tấn Tài (Công an TP.HCM) nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm sao đưa các kiến thức, kỹ năng đến với người dân một cách thiết thực nhất để người dân chủ động phòng ngừa. Lực lượng chúng ta có mạnh đến cỡ nào cũng không bằng người dân chủ động tự giác phòng ngừa cháy nổ”.

Ký ức khốc liệt của Thượng tá Đỗ Văn Kháng
Tại đây, dàn sao Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng với công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng tiểu phẩm sát với những tình huống thực tế dành cho người dân. Từ những ngày đầu còn sợ hãi khi đối diện ngọn lửa, đến nay họ đã tự tin, dứt khoát trong từng động tác, thậm chí còn trực tiếp truyền tải kiến thức cần thiết đến cho người dân. Những tiểu phẩm ngắn gọn, dí dỏm nhưng gắn liền với đời sống đã giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn hẳn.
MONO hào hứng cho biết: “Công tác tuyên truyền được xây dựng trên những tình huống gần gũi với tất cả người dân. Nó có sự hài hước, nó có sự đáng yêu và rất đời, đâm ra mình sẽ nhớ”. Tiến Luật cũng đồng tình: “Tôi thích cách tuyên truyền duyên dáng của đồng chí Tài. Đã gọi là tuyên truyền thì các anh dùng những cái khô khan làm sao người dân muốn nghe, phải hài hước và gần gũi như vậy mới đúng”.

Trong tập 6, khán giả cũng được gặp gỡ Thượng tá Đỗ Văn Kháng (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM), người đã hơn ngàn lần trực tiếp lao mình vào hiểm nguy để giành giật sự sống và tài sản cho nhân dân. Từng trải qua nhiều thử thách, nhưng khi nhắc lại ký ức khốc liệt nhất trong đời lính cứu hoả, Thượng tá Kháng bộc bạch nỗi ám ảnh về vụ cháy nhà xưởng của công ty Tân Hồng Thái (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh) năm 2014.
Vụ hỏa hoạn ấy kinh hoàng đến mức toàn lực lượng phải huy động hơn 40 xe chữa cháy, đối mặt trực diện với hơn 260 loại hóa chất khác nhau. Thượng tá Kháng nhớ lại lúc ẩy khói vàng cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời, đặc quánh đến rợn người, chất độc tràn ra dòng kênh bên cạnh khiến cá cũng phải chết, cây cối cũng phải khô héo, để lại một cảnh tượng không khác gì thảm họa. “Khói vàng phủ cả bầu trời như ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Trong lúc cả đội chúng tôi lăn lộn trong đó, hóa chất phủ kín dòng kênh bên cạnh khiến đàn cá chết, cây cối hui héo hết”, lời kể của người chiến sĩ khiến không ai khỏi rùng mình.
Trong cuộc chiến ấy, 15 chiến sĩ PCCC & CNCH đã bị thương nặng nề. Chỉ huy buộc phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng tham gia vì lo sợ ảnh hưởng độc hại sẽ để lại hậu quả lâu dài. May mắn thay, các chiến sĩ đều không nhiễm độc. Nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn còn nguyên. Trong khi Tiến Luật đau lòng khi nghe Thượng tá kể lại, Kiều Minh Tuấn chỉ biết xót xa sẻ chia niềm đau cùng người chiến sĩ, anh nói: “Tôi nghe mà lặng người. Không ngờ lại có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy. Tôi đau lòng vì một năm ở nước ta có rất nhiều vụ cháy kho xưởng hóa chất”.
Những người chiến sĩ khải hoàn trở về sau khi chiến thắng “giặc lửa”
Từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà kho hóa chất, thử thách thực chiến trong tập 6 Chiến sĩ quả cảm tái hiện một kịch bản khốc liệt chưa từng có: khi đám cháy dữ dội bùng lên trong kho xưởng, ngọn lửa xanh ngắt bốc cao cuồn cuộn cùng khói độc đặc quánh, sẵn sàng nhấn chìm tất cả. Trong tiếng nổ liên hồi xé lòng, sức nóng bỏng rát như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM) cùng các tổ trưởng Trung tá Phạm Văn Nam, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt và Thượng úy Nguyễn Viết Quân, đội hình chiến sĩ nhập vai nhanh chóng triển khai công tác PCCC & CNCH. Người tiếp nước, người rải lăng vòi, người cắt cửa cứu hộ, mỗi nhiệm vụ là một mắt xích sống còn trong cuộc chạy đua với tử thần.

Cầm trên tay chiếc máy cưa nặng trĩu, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ: “Học là một chuyện nhưng ra thực hành là một chuyện hoàn toàn khác. Thép cửa nhà kho rất dày, tôi cắt quài không được”. Tiếng điều lệnh dồn dập vang lên khiến mồ hôi lăn dài, trái tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, ở tuyến ngoài, Song Luân vật lộn với hơn 20 cuộn vòi nước – số lượng khủng khiếp gấp mười lần những lần thực chiến trước. Anh thú nhận lúc đó anh cảm thấy lo sợ vì sức nặng vượt ngoài tưởng tượng của thử thách lần này, điều đó khiến anh quên đi cảm giác đây chỉ là một buổi diễn tập.
Kiều Minh Tuấn hoảng hốt khi nhìn thấy ngọn lửa xanh: “Tôi biết đó là đám cháy hoá chất cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác rất căng thẳng, tim tôi đập dồn dập”. Còn Tiến Luật rã rời sau khi đưa được nạn nhân ra xe cấp cứu: “Khi khiêng nạn nhân lên, tôi bị hụt hơi bởi cảm giác chìm trong khói thật, lửa thật. Đưa nạn nhân ra tới xe cấp cứu là tay chân tôi rệu rã”.
Hòa Minzy mang niềm tự hào dân tộc vào ca khúc Bắc Bling và gửi gắm một lời tri ân đặc biệt: “Có một lời mà em luôn muốn nói với lực lượng PCCC & CNCH là mong các anh lúc nào cũng thất nghiệp, không bao giờ có công việc để làm”.
×































Speak Your Mind