
Anh cho biết, Ngọc Trinh từng hẹn sẽ đưa cho anh đọc bản luận văn tốt nghiệp mà cô dày công viết, rồi cùng ra Hà Nội trong ngày báo cáo để anh có thể ngồi dưới cổ vũ. “Vậy mà giờ đây… tất cả chỉ còn là lời hẹn ước dở dang, là nỗi nghẹn ngào khôn xiết”, anh viết.

Anh nhắc lại những ngày đầu Ngọc Trinh bước vào nghề, đầy trong sáng và khát khao cống hiến. Từ những vở kịch học đường cho đến lần đầu đảm nhận vai chính, đêm nào cô cũng thao thức gọi cho anh, kể về cách xây dựng nhân vật, tìm từng hơi thở để vai diễn chạm vào trái tim khán giả.

Ký ức đẹp nhất trong anh là nụ cười rạng rỡ của Ngọc Trinh khi đoạt giải Mai Vàng cho vai Xàng trong Trái tim nhảy múa (2007) và sau đó là vở 49 ngày yêunghệ sĩ trên sân khấu, vừa là cô con gái nhỏ bé trong vòng tay mẹ.

“Nhưng với anh, và với biết bao khán giả, đồng nghiệp, em vẫn là ánh sáng – dẫu mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt. Em đi rồi, để lại lời hứa chưa trọn, nhưng cũng để lại một tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, một trái tim chân thành, và một ký ức không bao giờ phai”, anh viết.


NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Tiễn biệt em. Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản. Những dấu ấn và vai diễn nghệ thuật, những kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người”.

NSƯT Hạnh Thúy thì nghẹn ngào khi nhớ về tâm nguyện còn dang dở của đàn chị: “Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật”.



Rapper Tiêu Minh Phụng bày tỏ: “Cuộc đời sao mà vô thường đến thế. Mới giỗ Tổ năm rồi còn gặp chị, còn nói chuyện cùng nhau… Giỗ Tổ năm nay thiếu chị rồi. Chị đi trong một chiều mưa buồn đến thế. Tạm biệt Vy của Mùi ngò gai, tạm biệt Rồi của Ra giêng anh cưới em. Tuổi thơ của em nhớ hoài hai vai diễn đó. Chị đi nhé… an yên và thanh thản chị Trinh nhé”.
×































Speak Your Mind