Các nghệ sĩ của khối Văn hóa – Thể thao, khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đã bày tỏ sự xúc động trước những khoảnh khắc thiêng liêng khi được góp mặt trong sự kiện lịch sử lớn, đầy tự hào của dân tộc. Ca sĩ Hòa Minzy, đạo diễn Mai Thu Huyền, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có những chia sẻ với PV Dân Việt sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ca sĩ Hòa Minzy
Là một trong những nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ với PV Dân Việt:

“Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được hát trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tôi càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ – mang đến tinh thần tươi mới, nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước để lan tỏa đến công chúng.

Mỗi giai điệu vang lên trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đều là lời tri ân sâu sắc gửi đến cha ông đã hy sinh để gìn giữ độc lập, tự do cho dân tộc. Với tôi, đây không chỉ là buổi biểu diễn thông thường, là khoảnh khắc thiêng liêng, khi tiếng hát được hòa chung cùng nhịp đập con tim của hàng triệu người dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này.
Đặc biệt, trong sự kiện này, tôi còn vinh dự được diện kiến Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân. Khi được giới thiệu là một trong những nghệ sĩ Việt Nam có đóng góp trong đợt ủng hộ vừa rồi cho người dân Cuba, ngài Chủ tịch và Phu nhân đã bắt tay, gửi lời cảm ơn và còn ngỏ ý chụp hình cùng tôi. Đó là khoảnh khắc thật sự xúc động và đầy tự hào”.
Đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền
Là thành viên của Khối Thể thao – Văn hóa, đạo diễn Mai Thu Huyền xúc động chia sẻ với PV Dân Việt:
“Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng vui và tự hào khi được góp mặt trong đoàn diễu hành của Khối Văn hóa – Thể thao, nơi quy tụ rất đông nghệ sĩ và vận động viên. Ở khoảnh khắc chuẩn bị tiến vào Quảng trường Ba Đình, tôi thật sự không giấu được sự hồi hộp. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, không chỉ với riêng tôi mà còn với tất cả người dân Việt Nam, khi cả nước cùng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Để có được giây phút thiêng liêng diễu hành qua Lăng Bác hôm nay, chúng tôi đã trải qua 20 ngày tập luyện ròng rã bất kể nắng mưa, với 2 buổi hợp luyện, 1 buổi sơ duyệt và 1 buổi tổng duyệt. Tất cả nỗ lực ấy đều hướng tới một mục tiêu chung: thể hiện sự trang nghiêm, tự hào của Khối Văn hoá – Thể thao trong ngày lịch sử trọng đại của dân tộc. Khoảnh khắc bước đi dưới lá cờ Tổ quốc, nghe tiếng hò reo cổ vũ của nhân dân hai bên đường, thực sự khiến tôi bồi hồi và xúc động.

Đặc biệt, khi bắt gặp hình ảnh các bác cựu chiến binh đứng vẫy chào, ánh mắt đầy tự hào và xúc động của các bác đã khiến cảm xúc trong tôi dâng trào – đó là niềm hạnh phúc, tự hào xen lẫn biết ơn, thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. Được góp mặt trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và được bước qua Lăng Bác trong tiếng hô vang cổ vũ của đồng bào, với tôi đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời và sự nghiệp của mình”.
Diễn viên Hiếu Nguyễn
Diễn viên Hiếu Nguyễn xúc động, bày tỏ với PV Dân Việt anh không muốn ngày hôm nay kết thúc.
“Buổi diễu binh hôm nay, mọi người bên khối Văn hóa làm rất đều, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh em chúng tôi. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng có lẽ vì bầu không khí náo nhiệt cùng niềm hãnh diện, tự hào khi được hòa mình trong ngày đại lễ đã khiến tất cả đều tập trung trong sự hân hoan và phấn khởi.

Mọi người cùng hát vang những ca khúc quen thuộc, trong đó ấn tượng nhất với tôi là Như có Bác trong ngày vui đại thắng – bài hát được hát đi hát lại đến năm lần mỗi khi giai điệu cất lên. Cảm giác trong tôi thật tuyệt vời, đến mức tôi không muốn ngày hôm nay kết thúc, chỉ mong có thêm nhiều khoảnh khắc như thế. Cảm giác lạ lắm, vô cùng tự hào!”.
×































Speak Your Mind