“Sáng nay thức dậy, khi xem những hình ảnh diễu binh của Quân đội nhân dân Việt Nam tại A80 và lễ chào cờ trên biển trong ngày vui hân hoan mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi thật sự không khỏi xúc động và tự hào. Với tôi, đó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của người Việt Nam trong ngày vui chung của dân tộc, để tưởng nhớ một thời hào hùng mà cha ông đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Là một người con đất Việt, tôi càng thấy biết ơn và dâng tràn niềm tự hào khi được cất lên rằng: tôi là một người Việt Nam!

Hòa trong không khí cả nước, tôi xin chúc quý vị khán giả một ngày đại lễ Quốc khánh thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Chúng ta thật sự hạnh phúc khi được sống trong hòa bình. Xin cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha ông – những người đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc này.
Những ngày qua, tôi bận rộn với lịch quay bộ phim Tết năm nay nên hầu như không có thời gian cho điều gì khác. Tối qua, tranh thủ một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi đã kịp ra rạp xem bộ phim đang gây sốt – Mưa đỏ. Và thật sự, tôi ngỡ ngàng trước chất lượng cũng như độ hoành tráng, chỉn chu của một bộ phim cách mạng và chiến tranh Việt Nam được thực hiện hay đến vậy.

Không nói ngoa, đây là bộ phim lịch sử về chiến tranh Việt Nam hay nhất mà tôi từng xem cho đến nay (tất nhiên, đó là ý kiến cá nhân của tôi). Quý vị hãy ra rạp xem đi, chắc chắn sẽ có chung cảm nhận với tôi thôi!
Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn!”.
Hiện tại Mưa đỏ – phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị – vượt 400 tỷ đồng doanh thu sau 12 ngày chiếu, là phim đề tài chiến tranh cách mạng đầu tiên lập loạt kỷ lục doanh thu.
×






























Speak Your Mind