“Có mơ cũng không bao giờ nghĩ con được song ca cùng cùng cô Mỹ Tâm trên Quảng trường Ba Đình”

Mở màn, bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) cất lời hát của bài Tiến quân ca: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa”, tiếp nối là phần thể hiện của Mỹ Tâm trong bài Giai điệu tự hào: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền”.
Chia sẻ với Dân Việt, anh Hà Văn Bạo – bố của bé Hà Thủy Tiên cho biết, bé Hà Thủy Tiên (tên gọi ở nhà là bé Dâu) là chị lớn trong gia đình, sau bé còn một em trai 6 tuổi. Cháu sinh ra ở xã Phú Cát (huyện Quốc Oai cũ) nhưng lớn lên ở nội thành Hà Nội, hiện bé đang theo học tại trường Tiểu học Đền Lừ.

Mẹ của Hà Thủy Tiên là giáo viên dạy múa tại một trung tâm nghệ thuật nên từ bé đã được theo học múa cùng mẹ. Được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật từ sớm nên bé đã bộc lộ năng khiếu ngày càng rõ. Nhiều người khi nghe bé hát cũng đã dự đoán sau này bé sẽ trở thành một giọng ca được nhiều người biết đến.

Ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều, bố mẹ mới có thể đón về
Theo anh Hà Văn Bạo, khi biên đạo của chương trình liên hệ với gia đình mời bé tham gia tiết mục ở A80, cả anh và vợ đều rất bất ngờ. Trước đó, nhóm này cũng đã tiến hành tuyển chọn rất nhiều giọng ca nhí khác. Yêu cầu đặt ra là phải có chất giọng trong trẻo, gương mặt hồn nhiên, biểu cảm tự tin khi đứng trước đám đông. Và khi nhận thấy Hà Thủy Tiên đáp ứng được các yêu cầu thì đã ngỏ lời với gia đình.
“Sáng 2/9, sau khi biểu diễn cùng cô Mỹ Tâm trở về, con kể nhiều chuyện lắm. Con kể là hơi hồi hộp và hơi ngợp vì chưa bao giờ biểu diễn trên một sân khấu đông và rộng như thế cả. Cháu cũng lo không biết ba mẹ có ưng không. Tuy nhiên, nhờ được các cô chú động viên trước đó nên cháu đã cố gắng để trình diễn tự nhiên nhất có thể.
Con cũng kể, con được bác Tùng (diễn viên Tùng Yuki – PV), cô Mỹ Tâm và cô Phương Mỹ Chi rất chăm sóc, yêu quý. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn xong tiết mục ở đại lễ A80, cô Mỹ Tâm phải chạy ngay về Ninh Bình vì có chương trình biểu diễn ở đây. Lúc đó, an ninh thắt chặt nên bố mẹ cũng không thể vào đón con ngay được, may được cô Phương Mỹ Chi đón về khách sạn cùng cô. Con ở cùng cô Phương Mỹ Chi đến 3h chiều thì bố mẹ mới có thể đến đón đưa về nhà.

Trước đó, con vẫn hay nghe cô Phương Mỹ Chi hát, con rất thích xem bài Ếch ngoài đáy giếng mà cô Chi biểu diễn, ngày nào cũng mở ra nghe và nhảy theo. Hôm gặp cô Phương Mỹ Chi tại sự kiện A80, con vui và hạnh phúc lắm”, anh Hà Văn Bạo kể.

“Thực ra, khi biết mình được chọn thể hiện một phần quan trọng trong tiết mục nghệ thuật ở đại lễ A80, con vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Dù bình thường con là cô bé rất dạn dĩ và tự tin nhưng vẫn cảm thấy lo. Ba mẹ phải động viên con, giải thích cho con biết đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng và tự hào để con gạt đi những hồi hộp, lo lắng mà chuyên tâm tập luyện”, anh Hà Văn Bạo kể thêm.
×































Speak Your Mind