Trao đổi với Dân Việtnghệ sĩtuổi trẻ qua đời vào 19h55 ngày 3/9, thọ 85 tuổi.


Cô Bạch Diệp đã từ bỏ cõi tạm từ khi tôi mới chuyển vào Nam. Mẹ tôi cũng mới đi gặp ba tôi rồi, giờ tôi lại phải dâng nén hương tiễn biệt cô Thành… Lòng tôi buồn và xót xa vô hạn. Luôn thương nhớ những người phụ nữ, những người thầy, những người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng”.


Năm 14 tuổi, những tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc như Lưu Hữu Phước, Nguyễn Xuân Khoát, Đặng Đình Hưng đã thưa với cụ Phạm Khắc Hòe cho cô con gái gia nhập đoàn văn công Trung ương. Cuộc đời của bà thoát li gia đình từ đấy và bắt đầu một cuộc sống bốn bên đều là âm nhạc, ca kịch.

Gắn bó với giai đoạn thăng trầm của lịch sử sân khấu thời hoàng kim, thời xã hội bao cấp, rồi chuyển đổi nền kinh tế thị trường, bà gần gũi những cây đa cây đề của sân khấu như Thế Lữ, Song Kim, Nguyễn Đình Nghi…

Bà tham gia nhiều dự án về nghệ thuật sân khấu của nước ngoài tại Việt Nam, nỗ lực để đưa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc vào trong trường học. Bà còn là Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh…
×































Speak Your Mind