Tối 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết chỉ trong một thời gian ngắn ngày 5/9, tiếp nhận tin báo từ Công an phường Định Công (TP.Hà Nội), cháu H.P.T (18 tuổi, trú tại Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Hà Nội) rời khỏi nhà và mất liên lạc, có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý để đòi tiền chuộc, Công an Tây Ninh chủ động phối hợp điều tra truy xét.
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài rà soát, xác định cháu T. hiện ở khu nhà trọ trên địa bàn, sau đó nhanh chóng giải thoát cháu T. đưa về trụ sở làm rõ sự việc.

Nạn nhân cùng gia đình có mặt tại Đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chuẩn bị về Hà Nội. Ảnh: T.L
Theo lời khai cháu T., khoảng 14 giờ 55 ngày 3/9, cháu đang ở nhà thì có số điện thoại lạ gọi nói có đơn hàng chưa nhận đang tồn ở kho hàng, người này tự xưng là shipper, yêu cầu xác nhận địa chỉ giao hàng.
Sau đó, một người khác gọi điện, giả danh công an, thông báo em có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Nhóm này yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom Workplace, bật camera, chia sẻ màn hình và dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam.

Gia đình viết thư cám ơn lực lượng công an Tây Ninh. Ảnh: T.L
Người đàn ông mặc đồ Công an yêu cầu đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy – Bộ Công an tại TP.HCM để phục vụ điều tra.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, cháu T. đồng ý và đặt vé máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sân bay, có người đón, tài xế điều khiển xe chở đến cửa khẩu Mộc Bài để lấy sim rác và tìm chỗ nghỉ. Xe chở đến nhà nghỉ M.P, các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu cháu T. vào nhà nghỉ để làm việc và không được liên lạc với bất kỳ ai.
Trong thời gian này, gia đình cháu T. liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chuộc con.
Công an bàn giao về cho gia đình, ba mẹ cháu T. đã viết thư cảm ơn vì sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của Công an tỉnh Tây Ninh, hiện đang phối hợp truy tìm nhóm đối tượng gây án.
×
Nguồn: Sưu tầm


































Speak Your Mind