January 25, 2026

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp trốn vào rừng

  • Cuộc sống hiện tại quá đỗi bất ngờ của cậu bé thần đồng 3 tuổi biết hơn 1000 chữ: Gia đình em quá nhìn xa trông rộng!
  • HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool 'cạn kiệt' sau thất bại thứ 7
  • Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân công khai

  • Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn

    Tối 5/9, tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi phạm được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

    nghi pham giet nguoi sung seo su 1935

    Chân dung nghi phạm Sùng Seo Sủ. Nguồn: VOV

    Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 5/9 tại bản Nà Khoa. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng các xã lân cận tổ chức truy bắt.

    Tuy nhiên, đến nay đối tượng vẫn đang lẩn trốn. Công an xã Nà Hỳ cũng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng và đề nghị các bản cùng nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm nếu phát hiện đối tượng.

    Hiện lực lượng điều tra của Công an tỉnh Điện Biên đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy tìm hung thủ.

    Chém người trọng thương rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng

    Sau gần 24 giờ truy lùng, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng Triệu Văn Phúc, kẻ manh động dùng dao chém người rồi mang theo súng bỏ trốn vào rừng sâu, gây hoang mang dư luận.

    Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 5/9, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Triệu Văn Phúc, sinh năm 1981, trú tại thôn Nà Ta dùng dao chém anh Bàn Hữu Sểnh, sinh năm 1989, là người cùng thôn, khiến anh Sểnh bị thương nặng phải đi cấp cứu.

    Sau khi gây án, Triệu Văn Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng.

    co y gay thuong tich 1943

    Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Triệu Văn Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

    Ngay khi nhận được tin báo, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, đại tá Nguyễn Thành Chung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác phá án.

    102124anh 2 1021
    Truy lùng đối tượng chém người đàn ông trọng thương rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng ở Tuyên Quang

    Một lực lượng liên ngành đã được huy động, bao gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động, các tổ công tác địa bàn, công an các xã Thượng Lâm, Lâm Bình, Na Hang, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ các xã… tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/9, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí lẩn trốn và bắt giữ thành công Triệu Văn Phúc tại một khu vực rừng rậm thuộc thôn Nà Ta.

    Hiện, đối tượng Phúc đã được di lý về trụ sở cơ quan công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ gây án và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Cảnh sát khám xét nhà Mạnh “gỗ” – một dân anh chị có tiếng ở Thanh Hóa

    Chiều 6/9, rất đông cảnh sát xuất hiện trước số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện thủ tục khám xét nhà của một đối tượng tên Mạnh (biệt danh là Mạnh “gỗ”).

    Theo ghi nhận khoảng 16 giờ ngày 6/9, tại số nhà 91, trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, có rất đông cảnh sát xuất hiện và đang thực hiện khám xét nhà riêng đối tượng tên Mạnh (thường gọi là Mạnh “gỗ”), nhiều cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài.

    manh go 1 2006
    Lực lượng cơ động bảo vệ vòng ngoài.

    Nếu như Tuấn “Thần đèn” được cho là ngang ngược, hung hăng trong giới giang hồ, Vi “Ngộ” khôn khéo thì Mạnh “gỗ” được biết đến là đối tượng khéo ăn nói, xử lý mềm dẻo các mâu thuẫn trong giới, vướng mắc trong việc làm ăn, phân chia quyền lợi…

    Đây là nhân vật khá kín trong số các trùm giang hồ có tiếng ở xứ Thanh. Được biết, tên gọi Mạnh “gỗ” là do trước đây Mạnh thường buôn bán gỗ từ Lào, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hoá.

    manh go 2 2006

    Lực lượng công an đang khám xét nhà Mạnh “gỗ”.

    Mạnh “gỗ” cũng được giới giang hồ tại Thanh Hóa rất nể trọng và gọi là “người phán xử” ở giới giang hồ xứ Thanh. Mạnh “gỗ” được cho sở hữu khối tài sản lớn.

    Được biết, vào ngày 9/7/2025, cũng tại ngôi nhà này đã có đông lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét, khi đó nhiều người dân đã tập trung đến xem.

    Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua các lực lượng chức năng liên tiếp khám xét nhà ở và bắt tạm giam hàng loạt trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh, điển hình như Tuấn “Thần đèn”, Vi “Ngộ”, Thu “Vệ sĩ”, Ý “ẻng”…

    Người đàn ông mắc kẹt 2 chân, người treo lơ lửng khi đột nhập nhà dân qua cửa thông gió

    Ngày 6/9, tin từ Công an phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc người đàn ông đột nhập nhà dân qua ô thoáng gió rồi mặc kẹt 2 chân, treo lơ lửng xôn xao mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã.

    Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở ô thoáng gió, phần thân trong nhà, hai chân bên ngoài. Video này sau đó được lan truyền, gây sự chú ý của dư luận.

    Sự việc sau đó được xác định xảy ra trên địa bàn xã Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 5/9.

    nguoi dan ong mac ket khi chui qua lo thong gio 2014
    Công an tới giải cứu người đàn ông ra ngoài. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: NLĐO

    Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Hải Bình đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn.

    Vụ việc được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Danh tính người đàn ông chưa được tiết lộ.

    Hiện chưa rõ vì sao người đàn ông này lại chui qua ô cửa và mắc kẹt ở đó, công an đang điều tra, làm rõ hành vi xâm nhận chỗ ở trái phép của người khác đối với người này.

    Cha lãnh án vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc khiến con gái hơn 7 tháng tuổi tử vong

    Ngày 6/9, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP.Huế) về tội giết người. Đây là vụ án gây chấn xôn xao luận bởi nạn nhân là con gái ruột của bị cáo mới hơn 7 tháng tuổi.

    giet nguoi 2020

    Hà Văn Đánh bị TAND TP.Huế xét xử về tội giết người sau vụ Đánh dùng thuốc diệt chuột đầu độc khiến con gái ruột tử vong. Ảnh: PV.

    Theo cáo trạng, do cuộc sống gia đình khó khăn, vợ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, trong khi con gái là cháu H.N.T.T (sinh ngày 22/2/2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém, nên Đánh rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm.

    Khoảng 10h30 ngày 4/9/2024, Đánh ghé tiệm thuốc tây mua hai vỉ thuốc ngủ “Fairy in sleep”, mỗi vỉ 5 viên, với mục đích tự tử.

    Trở về nhà, Đánh thấy chỉ có cháu H.N.T.T và bà Trần Thị Hối (SN 1964, người được thuê chăm sóc cháu T) ở nhà nên bảo bà Hối về để mình tự chăm con.

    Sau khi bà Hối rời đi, Đánh uống toàn bộ số thuốc ngủ vừa mua nhưng một lúc sau không thấy có tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột hiệu Racumin 0.75 TP (được mua trước đó để diệt chuột) pha với nước rồi uống.

    Lúc này, Đánh nghĩ sau khi mình chết không ai lo được chi phí điều trị và chăm sóc cho cháu T. Từ suy nghĩ tiêu cực đó, Đánh nảy sinh ý định cho con gái chết cùng mình để “giải thoát” cho cả hai.

    Đánh vào bếp pha sữa, sau đó lấy số thuốc diệt chuột Racumin còn lại đổ vào bình sữa. Đánh cho cháu T uống bình sữa này rồi rửa sạch bình, đặt con nằm cạnh mình và chờ cả hai cùng chết.

    Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Hà Chu và bà Trần Thị Liên (bố mẹ ruột của Đánh) đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu.

    Hậu quả, cháu T tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, còn Đánh được cứu sống và đến ngày 15/11/2024 thì xuất viện.

    Tại phiên tòa, Hà Văn Đánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn này.

    HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người, gây đau xót, bức xúc trong dư luận xã hội.

    Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đánh 9 năm tù giam về tội giết người.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *