January 24, 2026

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói gì về nguyên mẫu nhân vật o Hồng và bức thư có thật của Tạ trong “Mưa đỏ”?

  • Người nghèo nhất Tây Du Ký
  • U23 Trung Quốc là đội thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á
  • U23 Việt Nam và những con số kỷ lục tại VCK U23 châu Á 2026

  • Nguyên mẫu nhân vật O Hồng và bức thư có thật của Tạ trong “Mưa đỏ”

    Chỉ sau 17 ngày công chiếu, bộ phim Mưa đỏ có tới 7 triệu lượt khán giả đến xem, mang về mức doanh thu gần 552 tỷ đồng. Phim trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim về đề tài chiến tranh – cách mạng lại đường đường chính chính bỏ xa hàng loạt phim thị trường từng gây tiếng vang trước đó mà không cần chiêu trò truyền thông.

    phim mua do 1132
    Doanh thu của phim “Mưa đỏ” tính đến chiều 7/9. Ảnh: Facebook

    Nhưng điều quan trọng của Mưa đỏ không phải ở vấn đề thương mại, những con số nhích lên mỗi ngày… mà bộ phim đã tạo nên một hiệu ứng tích cực chưa từng có. Mỗi khán giả ra rạp xem phim không chỉ thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn trở thành những đại sứ truyền thông, tích cực lan tỏa về sự biết ơn đối với ông cha, về giá trị của hòa bình, về lòng yêu nước. Và điểm nhấn ấn tượng trong hiệu ứng đó là rất nhiều câu chuyện nằm ở bên ngoài bộ phim đã được chia sẻ rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, đưa đến nhiều góc nhìn chân thực về lịch sử, về chiến tranh, về 81 ngày đêm khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị.

    Một trong những câu chuyện đó là nguyên mẫu o Hồng (Lê Hạ Anh đóng) trong phim. Theo nhà báo Nguyễn Huy Cường, nhân vật o Hồng trong phim Mưa đỏ là có thật. Nguyên mẫu của nhân vật này là bà Nguyễn Thiên Thu hiện vẫn đang sống bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Năm 1972 – năm diễn ra trận chiến ác liệt 81 ngày ở thành cổ Quảng Trị, bà Thu cùng bố chồng (nay đã mất) suốt ngày đêm chở quân ta sang thành cổ và đón thương binh về. Hiện bà Nguyễn Thiên Thu đã ngoài 70 tuổi, không được khoẻ, nhiều bệnh tật đeo bám tuổi già, không biết dùng điện thoại, cuộc sống tương đối khó khăn.

    mua do 2 1120
    Bà Nguyễn Thiên Thu – người được cho là nguyên mẫu nhân vật o Hồng trong “Mưa đỏ”. Ảnh: Nguyễn Huy Cường

    Những năm tháng hoạt động cách mạng, bà Thu không có giấy tờ gì chứng nhận. Chỉ còn duy nhất là tấm ảnh bà được phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính chụp ngay bến sông Thạch Hãn vào thời điểm cuộc chiến khốc liệt nhất.

    Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền bức thư thật của nguyên mẫu nhân vật Tạ (Phương Nam đóng) gửi về cho vợ trước khi bước vào trận đánh sinh tử ở thành cổ Quảng Trị. Theo đó, bức thư này là của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh – một trong những người lính đã chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị gửi về cho vợ là bà Đặng Thị Xơ.

    Hiện bà Xơ đang cư trú tại thôn Văn Hanh (thuộc xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước khi sáp nhập).

    Bức thư đó hiện vẫn được bà Xơ giữ gìn nguyên vẹn như một kỷ vật vô cùng quý giá của gia đình.

    Bức thư được viết vào ngày 11/9/1972 với nội dung: “… Em yêu thương. Mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh. Song, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất… Chúng ta sống với nhau chưa được bao lâu, thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao yêu thương, trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều. Em chưa được hưởng diễm phúc ấy đã phải xa anh. Anh mong em gạt nước mắt yêu đời, nếu có thể hãy đi bước nữa…

    Sau này hòa bình lập lại, nếu có điều kiện vào Nam, hãy mang hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biều. Em cứ đi đến đó, tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó sẽ tìm thấy tấm bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn. Mộ anh ở đó…

    Em sẽ đọc lá thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe tất cả những người quen thuộc trên quê hương trong buổi truy điệu lịch sử này”.

    545576431 1196002545897501 6106579311621973416 n 1139
    Bức thư liệt sĩ Huỳnh gửi gia đình. Ảnh: TL
    mua do 1 1122
    Bà Đặng Thị Xơ bên ban thờ của chồng. Ảnh: TL
    vov1 2016
    Người dân xếp hàng trước gian trưng bày của VOV để được hóa thân thành nhân chứng lịch sử năm 1945

    Được biết, ông Huỳnh và bà Xơ cưới nhau, ở với nhau được vỏn vẹn có 6 ngày thì ông vào chiến trường chiến đấu. Khi biết tin ông hy sinh, bà quyết ở vậy thờ chồng, không đi bước nữa. Sau 30 năm ngày liệt sĩ Huỳnh hy sinh, bà Xơ mới có điều kiện vào Quảng Trị tìm chồng theo chỉ dẫn trong bức thư thiêng, đưa hài cốt ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

    Hai câu chuyện trên cùng vô vàn câu chuyện chân thực khác được kể ra sau khi bộ phim Mưa đỏ công chiếu đã cộng hưởng thêm cảm xúc cho dân Việt Nam trong những ngày tháng lịch sử – khi cả dân tộc cùng hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

    Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói gì về những câu chuyện xoay quanh Mưa đỏ?

    Trao đổi câu chuyện này với Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền – đạo diễn phim Mưa đỏ, nữ nghệ sĩ bày tỏ với Dân Việt rằng: “Những ngày qua, tôi cùng ê-kíp phim Mưa đỏ và Điện ảnh Quân đội vô cùng hạnh phúc vì bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận bằng những tình cảm hết sức trân quý, yêu thương.

    mua do 3 1124
    Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền và Đại tá Kiều Thanh Thúy – Giám đốc Sản xuất phim Mưa đỏ thắp nến tại thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NVCC

    Điều này khiến tôi cảm thấy công sức mà những người tham gia sản xuất Mưa đỏ bỏ ra trong suốt 81 ngày đêm đã mang đến thành quả tuyệt vời. Cảm giác như mọi nỗ lực đã được đền đáp, mang đến cho mỗi người một sự động viên, khích lệ về mặt tinh thần rất lớn.

    Bộ phim Mưa đỏ cũng giống như rất nhiều bộ phim điện ảnh khác đó là sau khi công chiếu sẽ có rất nhiều góc, góc cảm nhận, sự lý giải… khác nhau. Mỗi người sẽ cảm nhận bộ phim theo cảm quan, suy nghĩ của riêng mình. Mỗi ngày tôi cũng nhận hàng trăm… thậm chí là hàng nghìn lời thắc mắc, hỏi đáp về các chi tiết trong bộ phim hoặc hậu trường thực hiện bộ phim nên tôi không thể trả lời xuể.

    Phải khẳng định, Mưa đỏ có rất nhiều chi tiết, nhân vật hư cấu lấy cảm hứng từ nhiều sự kiện, từ nhiều con người thật khác nhau… Khi bắt tay thực hiện bộ phim này, chúng tôi không thể đi gặp hết các nhân vật mà mọi người nghĩ là nguyên mẫu thật ngoài đời được.

    hai quan viet nam a80 8 1212
    Hậu trường chưa bao giờ kể về những thước phim “đẹp lịm tim” ở màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại A80

    Bức thư của nhân vật Tạ trong phim cũng như vậy, lấy cảm hứng từ rất nhiều bức thư thời chiến và hư cấu thành nội dung như trên phim mà mọi người đã nghe, đã xem.

    Chúng tôi không nghiêng nhiều về việc cá nhân hóa các nhân vật của Mưa đỏ, mà muốn họ mang nhiều nét chung của những con người thời đó. Để khi xem, những người từng đi qua cuộc chiến cũng thấy bóng dáng của mình trong mỗi nhân vật, những người trẻ cũng thấy cha ông mình ở đó. Trong chiến tranh những con người cụ thể đã hóa thành bất tử và tất cả họ đều được kết chung thành một tượng đài vĩ đại”.

    Theo tìm hiểu, mặc dù Mưa đỏ đang đạt được doanh thu rất cao, trở thành bộ phim “hot” nhất ở tất cả các suất chiếu của hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc nhưng Quân đội Nhân dân vẫn chiếu miễn phí phục vụ 5.000 khán giả tại thành cổ Quảng Trị. Được biết, không chỉ dừng lại ở đó, đơn vị sản xuất còn có kế hoạch chiếu miễn phí cho các thương bệnh binh, cựu chiến binh ở nhiều địa phương trong cả nước.


    Speak Your Mind

    *