January 25, 2026

Đạo diễn phim có Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh tự hào vì thua “Mưa đỏ”

  • Hiếm có: Người phụ nữ sang chăm sóc ông thông gia bị bệnh ở Thái Nguyên, hé lộ câu chuyện phía sau
  • Nhật Minh – trung vệ 'của hiếm'
  • Cắt dây cáp điện trung thế đi bán phế liệu, 6 đối tượng bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ

  • Phim có Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh đứng top 2 bảng tổng sắp sau Mưa đỏ

    Bộ phim Việt duy nhất dũng cảm ra mắt cùng thời điểm khi Mưa đỏ đang gây sốt là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Sau 12 ngày khởi chiếu, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn do Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh và Tuấn Trần đóng chính thu về 71 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp doanh thu phim Việt nhiều ngày qua.

    539454626 5017021955188891 8387220224380920400 n 2333
    Đạo diễn Trung Lùn (đeo kính) và các diễn viên phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Ảnh: FBNV

    Khi được hỏi về cảm xúc khi ra mắt Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn cùng thời điểm Mưa đỏ đang gây sốt phòng vé, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ với PV Dân Việt:

    “Nếu nói tôi có lo lắng hay không thì chắc chắn là có. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, tôi nghĩ Mưa đỏ xứng đáng được lan tỏa rộng rãi bởi đây là một bộ phim có chuyên môn tốt, khắc họa được tinh thần hào hùng của dân tộc.

    Còn phim của tôi đơn thuần là tác phẩm giải trí. Nói thật, tôi rất lo vì phim giải trí vốn mang tính kinh doanh, nếu thất bại thì sẽ khó có kinh phí để tái đầu tư. Tuy nhiên, tôi tin sản phẩm của mình đủ sức mang lại sự thư giãn cho khán giả.

    Sau khi xem Mưa đỏ – một bộ phim nghệ thuật nặng tính lịch sử, họ có thể tìm đến Làm giàu với ma 2 như một lựa chọn giải trí. Đó cũng là cách tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này.

    Nói một cách thực lòng, Mưa đỏ quá hay, tôi cảm thấy tự hào vì phim của mình thua trước Mưa đỏ“.

    Hiện tại, tính đến hết ngày 9/7 Mưa đỏ thu về suýt soát 560 tỷ đồng. Với con số này, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền chính thức chiếm vị trí Top 1 phim Việt ăn khách nhất mọi thời sau 17 ngày khởi chiếu.

    542753839 10224009062334615 8000263293066829958 n 2337
    Đạo diễn Đặng Thái Huyền tại buổi chiếu Mưa đỏ tại Quảng Trị. Ảnh: FBNV

    Tối 7/9, trước thành tích vượt bậc của Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn với các cộng sự và khán giả:

    Có một bộ phim mang tên Mưa đỏ, nhưng đằng sau những thước phim ấy là cả một hành trình tập thể, nơi mỗi cộng sự đều để lại dấu ấn khó quên. Tôi muốn kể về từng người, nhưng nói bao nhiêu cũng không thể đủ.

    Với tôi, Mưa đỏ không phải là một bộ phim để tôn vinh công sức của riêng cá nhân ai. Đây là nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó và hết lòng ủng hộ. Đó cũng là thành quả của sự phối hợp, sát cánh giữa các lực lượng quân binh chủng, là một đại gia đình – nơi mỗi thành viên, từ tiền kỳ đến hậu kỳ, đều góp phần bằng mồ hôi, nước mắt và cả trái tim mình.

    Trong suốt quá trình làm phim, tôi may mắn có được những cố vấn, cộng sự, diễn viên không chỉ giỏi nghề, tận tâm mà còn giàu tình đồng chí, đồng đội. Họ biết yêu thương, sẻ chia và xả thân vì bộ phim, vì nhau. Với tôi, họ đã trở thành người thân, là một phần ký ức đẹp đẽ và không thể nào quên trong đời làm phim.

    Chúng tôi biết ơn hàng triệu khán giả đã tới rạp, đã ủng hộ Mưa đỏ. Ê-kíp chỉ mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là những người đã hoàn tất câu chuyện ấy. Các bạn đã tiếp thêm cho bộ phim một linh hồn sống động, để Mưa đỏ không chỉ nằm trong khuôn hình mà trở thành một hành trình tuyệt đẹp và đáng nhớ.

    Mưa đỏ sẽ mãi là giấc mơ, là tình yêu và là khát vọng của chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm tạ và biết ơn tất cả.”


    Speak Your Mind

    *