Trong Doraemon, có một tập phim đặc biệt khiến người xem không khỏi xúc động. Bố của Nobita vì áp lực công việc mà uống rượu say khướt, nửa đêm về nhà còn lớn tiếng: “Ông chủ, cho tôi thêm một ly nữa…” . Bị bố làm ồn, Nobita giận dữ nên đã dùng cỗ máy thời gian gọi bà nội – người đã qua đời xuất hiện, với ý định nhờ bà dạy dỗ bố một trận.
Thế nhưng, khi gặp con trai mình, bà chỉ hỏi: “Mỗi ngày con vẫn làm việc chăm chỉ chứ?”.
Bố Nobita hãnh diện đáp: “Dĩ nhiên rồi, con dù sao cũng là trụ cột trong nhà mà”.
Bà lại hỏi: “Thật thế sao?”.
Ông gật đầu: “Đúng vậy”.
Ngay sau đó, bà dịu dàng nói: “Đừng ôm hết gánh nặng lên người như vậy”.
Nghe xong, bố Nobita òa khóc nức nở như một đứa trẻ: “Mẹ ơi, tên trưởng phòng xấu tính đó cứ bắt nạt con…”. Cảnh tượng ấy khiến Nobita sững người, cậu chợt hiểu người lớn thật đáng thương, vì họ không còn ai “lớn hơn” để có thể làm nũng, để được che chở. Dù uất ức hay mệt mỏi đến đâu, bố vẫn chỉ có thể tự mình gồng gánh.




































Speak Your Mind