Vu Mông Lung sinh năm 1986 tại Tân Cương. Anh lần đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi “Super Boy” năm 2013 và lọt vào top 10. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục với âm nhạc, anh được công ty quản lý định hướng sang diễn xuất. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, dù anh chưa từng qua đào tạo chính quy về diễn xuất.
Những năm đầu, Vu Mông Lung phải thử vai nhiều lần, đóng các nhân vật phụ, thậm chí chụp ảnh với trang phục nữ. Anh tự nhận mình từng ngượng ngùng nhưng chính áp lực đó đã khiến anh học cách thích nghi. Năm 2015, bước tiến lớn đến với anh khi vào vai Cửu Vương trong bộ phim “Thái tử phi thăng chức ký”. Dù kinh phí thấp, bộ phim bất ngờ trở thành hiện tượng. Vai diễn giúp Vu Mông Lung được chú ý và tạo tiền đề cho loạt phim cổ trang tiếp theo.
Anh tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” (vai Bạch Chân), “Hiên Viên Kiếm”, “Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ”, “Lưỡng thế hoan”… Hình tượng thư sinh ôn nhu và vẻ ngoài điển trai giúp anh được gắn với danh xưng “mỹ nam cổ trang”.

Tuy vậy, sự nghiệp của anh không thực sự bứt phá. Dù góp mặt trong nhiều dự án, anh chưa có vai diễn nào đủ mạnh để ghi dấu ấn lớn. Trong một phỏng vấn, Vu Mông Lung thừa nhận anh chưa đạt đến khả năng tạo ra “cú nổ lớn” trong sự nghiệp. Anh tin rằng thành công không đến từ may mắn mà từ năng lực và sự ghi nhận thật sự của khán giả.
Tai nạn trên phim trường là điều quen thuộc với Vu Mông Lung. Trong lúc quay “Lưỡng thế hoan”, một thanh kiếm gỗ văng trúng khiến mắt anh chảy máu nghiêm trọng, kính áp tròng vỡ trong mắt. Anh buộc phải khâu vùng khóe mắt, phải quay phim khi mắt sưng và không thể trang điểm. Nhiều người chê anh diễn đơ, ánh mắt vô hồn. Chỉ sau khi video hậu trường lan truyền, công chúng mới hiểu rõ hoàn cảnh.
Khi quay “Hiên Viên Kiếm”, anh rơi từ dây treo, gãy xương. Những chấn thương nối tiếp không chỉ ảnh hưởng thể chất mà còn khiến anh rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Tuy nhiên, Vu Mông Lung chưa từng than vãn. Anh tiếp tục kiên trì và giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc.
Từ năm 2020, tần suất xuất hiện của anh giảm mạnh. Một số nguồn tin trong giới tiết lộ anh từng từ chối một số “quy tắc ngầm” từ nhà đầu tư, trong đó có nữ đại gia trong ngành giải trí. Việc này khiến anh bị “phong sát” ngầm, mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Trong ba năm (2020–2023), anh chỉ xuất hiện với vai phụ hoặc khách mời.
Mãi đến cuối năm 2024, anh mới dần trở lại với các phim “Vĩnh Dạ tinh hà”, “Nhất tán yên vũ”, “Hiệp khách hành bất thông” và “Lâm giang tiên” (2025). Tuy nhiên, các dự án này vẫn chưa đủ sức khơi lại ánh hào quang đã từng có.
Ngày 10/9, Vu Mông Lung dự tiệc cùng bạn bè. Rạng sáng 11/9, anh trở về căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh), khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè không liên lạc được và phát hiện thi thể anh dưới tầng. Cảnh sát cho biết cửa sổ có dấu hiệu bị phá từ bên trong, nhưng loại trừ khả năng án mạng trong vòng 24 giờ. Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn đặt nghi vấn về tính minh bạch của kết luận. Gia đình và ê kíp chỉ đề nghị công chúng tôn trọng quyền riêng tư.
Trên Weibo, tin Vu Mông Lung qua đời gây chấn động. Hơn 740 triệu lượt đọc, 212.000 bình luận và hàng triệu lượt tương tác đưa tên anh lên vị trí tìm kiếm số một.
Vu Mông Lung hiếm khi vướng ồn ào đời tư. Anh được đồng nghiệp nhận xét là người sống kín đáo, hiền lành, luôn làm việc chăm chỉ. Sinh thời, anh tích cực làm thiện nguyện, từng quyên góp hơn 200.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa. Trong mắt người trong giới, anh là hình mẫu nghệ sĩ nghiêm túc, không đánh đổi danh tiếng bằng chiêu trò.
Ngay sau tin buồn, nhiều nghệ sĩ đã đăng lời tiễn biệt. Dương Mịch viết: “Tứ ca, mong anh yên bình ở một thế giới khác.” Cô từng hợp tác với Vu Mông Lung trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”. Tôn Thiến gọi anh là “chàng trai dịu dàng, rụt rè”, Cam Vy tiếc nuối vì lời hẹn chưa kịp thực hiện. Trần Chí Bằng, Lưu Vũ Hân, Ninh Hoàn Vũ đều để lại lời chia buồn sâu sắc. Các bạn diễn như Lưu Nhuế Lân, Đại Tư, Văn Dĩ Phàm cũng bày tỏ thương tiếc và nhắc đến anh với những kỷ niệm ấm áp.
×



































Speak Your Mind