January 23, 2026

Cung thủ tỏa sáng tại Giải VĐQG thể thao người khuyết tật

  • Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lên lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á
  • U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc (H2) 1-0: Đội trưởng U23 Việt Nam vào sân
  • Bùng nổ cảm xúc: Đình Bắc ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam tiếp tục dẫn trước U23 Hàn Quốc sau 2 phút nghẹt thở

  • Cung thủ tỏa sáng tại Giải VĐQG thể thao người khuyết tật - Ảnh 1.

    Vận động viên Bùi Phương Thanh (thứ hai từ trái sang) tập trung cao độ cho phần thi. Ngoài việc tập luyện bắn cung, anh còn là một huấn luyện viên dạy bơi lội – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    Ngày 12-9, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa – thể thao phường An Hội Đông, TP.HCM đã diễn ra phần thi đấu sôi nổi ở bộ môn bắn cung cự ly 30m, trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2025.

    Ngay từ sớm, các cung thủ đã có mặt tại điểm thi đấu để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn tốt nhất. Có các nội dung thi đấu là cự ly 30m và 50m cá nhân với cung 1 dây và 3 dây (nam, nữ) và hỗn hợp đồng đội (đôi nam nữ). Hôm nay là ngày tranh tài của cự ly 30m, trong khi cự ly 50m đã diễn ra vào ngày hôm qua.

    Bắn cung vốn dĩ là môn khó, kỹ thuật cao và kén người chơi. Đặc biệt đối với các vận động viên khuyết tật, những khó khăn này càng được nhân thêm bội phần.

    Điều đó cũng khiến các sân chơi dành cho vận động viên người khuyết tật bộ môn này cực kỳ ít. Vì vậy, Giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2025 là cơ hội quý giá, giúp các cung thủ thi đấu và cạnh tranh.

    Vận động viên kỳ cựu Bùi Phương Thanh (43 tuổi, phường Tân Hòa) cho biết xuất thân từ bộ môn điền kinh nhưng đã chuyển sang bắn cung được gần 4 năm. 

    “Tôi thấy bắn cung là môn thể thao thú vị, lại phù hợp với thể trạng bản thân. Khi tập luyện, tôi được rèn luyện sự điềm tĩnh, tính kiên nhẫn vì phải tập trung cao độ để các mũi tên đi trúng đích”, anh Thanh nói.

    bắn cung - Ảnh 2.
    bắn cung - Ảnh 3.

    Vận động viên Nguyễn Ngọc Hưng luôn có vợ kề bên ủng hộ khi tham gia tranh tài tại bất kỳ giải đấu nào – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Hưng gây ấn tượng khi mang về tổng cộng 4 huy chương: 2 vàng, 2 bạc ở cả cự ly 30m và 50m tại hạng mục cá nhân lẫn đồng đội với cung 3 dây. 

    Anh chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị khoảng 6 tháng trước cuộc thi để có màn trình diễn ấn tượng nhất. Ngoài ra, lúc nào cũng có vợ kề bên cổ vũ khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn rất nhiều”.

    Được biết, bộ môn bắn cung thuộc khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Thể thao người khuyết tật năm 2025. 

    Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games 2025.

    Thành tích chung cuộc

    – TP.HCM 1: 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 5 huy chương đồng (Nhất toàn đoàn).

    TP.HCM 2: 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng (Nhì toàn đoàn).

    TP.HCM 3: 2 huy chương đồng (Hạng ba toàn đoàn).

    Một số hình ảnh tại môn bắn cung:

    bắn cung - Ảnh 4.

    Bộ môn bắn cung quy tụ 21 vận động viên khuyết tật tham gia tranh tài – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    bắn cung - Ảnh 5.

    Các vận động viên tranh tài ở cự ly 30m sáng 12-9 sau khi đã hoàn thành phần thi cự ly 50m vào ngày hôm qua – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    bắn cung - Ảnh 6.

    Vận động viên Phạm Thị Của (phải) gây bất ngờ khi giành huy chương vàng cự ly 30m với cung 3 dây. Chị cho biết đã tập luyện suốt 2 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    bắn cung - Ảnh 7.
    bắn cung - Ảnh 8.

    Vận động viên Trần Kim Phước bắt đầu tập luyện bắn cung từ năm 2019. Anh cho biết công việc hiện tại của anh là bán vé số nhưng không vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ sở thích bắn cung của mình – Ảnh: TRÍ ĐỨC

    bắn cung - Ảnh 9.

    Niềm vui của hai vận động viên Nguyễn Thị Thủy (trái) và Lý Cường khi “bội thu” huy chương sau 2 ngày thi đấu – Ảnh: TRÍ ĐỨC


    Filed Under: Thể thao Tagged With: , , , , , , , , , , ,

    Speak Your Mind

    *