Có thể thấy, thần sắc của Phạm Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại khá tươi tắn, thần thái thoải mái hậu trải qua loạt sóng gió trên trời rơi xuống.
Phạm Quỳnh Anh lần đầu lộ diện hậu drama với Bảo Anh

Phạm Quỳnh Anh lộ diện tươi rói, cùng gia đình đi du lịch nước ngoài sau drama với Bảo Anh

Bảo Anh tập trung cho concert, không lên tiếng về lùm xùm với Phạm Quỳnh Anh
Sau hơn 7 năm tưởng chừng đã khép lại, ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ bị khơi lại, khiến mạng xã hội dậy sóng. Tất cả bắt nguồn từ việc Phạm Quỳnh Anh có động thái bảo vệ các con, kéo theo loạt bình luận réo tên Bảo Anh và đào lại scandal tình ái năm xưa liên quan đến Quang Huy.
Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở”.

Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh vấp bàn tán khắp mạng xã hội vì drama 7 năm trước hot trở lại
Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ. Trước áp lực dư luận, Phạm Quỳnh Anh đã tắt tính năng bình luận nhưng lại gây chú ý khi ghim dòng phản hồi đầy thẳng thắn gửi đến antifan: “Bao nhiêu tiếng xấu cũng nhờ các bạn thêu dệt, tôi quen rồi. Sống sao mà vừa lòng được hết các bạn, nên tôi chưa bao giờ sống để làm hài lòng những người ghét mình”.
Bị “ném đá” vì cho rằng lên tiếng nhưng vẫn né tránh trách nhiệm, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch thêm: “Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước…”.

Mối quan hệ giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh sau ồn ào khiến nhiều người bàn tán



































Speak Your Mind