
Việt Nam lép vế trong nhóm nước Đông Nam Á ở Giải điền kinh thế giới
Ngôi sao điền kinh 19 tuổi Puribol Boonson của Thái Lan – Ảnh: BKP
Mỹ Tiên chỉ đến với mục tiêu cọ xát
Ngày hôm nay (13-9), Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản, và Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ là VĐV Việt Nam duy nhất góp mặt tại giải năm nay.
Tuy nhiên “hot girl vượt rào” của làng điền kinh Việt Nam chỉ dự giải với mục đích cọ xát là chính. Cô đến Nhật Bản với suất đặc cách (do Liên đoàn Điền kinh thế giới – World Athletics đặt ra nhằm đảm bảo sự đa dạng), và gần như không có hy vọng tiến xa.
Mỹ Tiên quê ở Vĩnh Long, năm nay 26 tuổi, là một ngôi sao sáng trong làng điền kinh Việt Nam. VĐV có vẻ ngoài xinh đẹp này từng giành HCV SEA Games ở nội dung 100m rào, nhưng thành tích của cô vẫn còn kém rất xa chuẩn thế giới.

Mỹ Tiên khó lòng tiến xa ở giải thế giới – Ảnh: ĐĂNG KHOA
Cụ thể thành tích tốt nhất ở đường đua 100m rào của Mỹ Tiên trong năm 2025 là 13,51 giây, và thành tích tốt nhất sự nghiệp của cô cũng chỉ là 13,46 giây.
Trong khi đó thành tích chuẩn để tham dự Giải vô địch thế giới ở nội dung 100m rào là 12,73 giây. 50% số vé dự giải sẽ dành cho những VĐV vượt qua chuẩn này, 50% còn lại sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng thế giới (thường là top 50 thế giới), cùng một số suất đặc cách và dành cho người vô địch châu lục.
Thứ hạng của Mỹ Tiên ở nội dung 100m rào hiện tại là 190 thế giới. Rõ ràng cô kém quá xa ở cả 2 tiêu chí – chuẩn thành tích lẫn thứ hạng. Ở Giải vô địch châu Á 2025, Mỹ Tiên cũng chỉ xếp hạng 7.
Thái Lan, Philippines và Singapore mơ làm nên cú sốc
So với Việt Nam, các đội cùng khu vực Đông Nam Á cũng không nhỉnh hơn là bao về mặt số lượng, nhưng chất lượng thì khác hẳn.
Tiêu biểu là Thái Lan, với 2 VĐV là Puribol Boonson và Subenrat Insaeng. Cả hai đều đặt mục tiêu vào chung kết.
Mới 19 tuổi nhưng Boonson đã vang danh châu lục từ 3 năm trước. Tại Asiad Hàng Châu 2022 (nhưng diễn ra năm 2023 ở Trung Quốc), Boonson gây chấn động khi đoạt HCB nội dung chạy 100m, và mới 17 tuổi khi đó.




























Speak Your Mind