Dù đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là đại lễ A80) đi qua được 12 ngày nhưng kỷ niệm về những ngày tháng lịch sử đó vẫn còn đồng vọng trong tâm trí của nhiều người. Mới đây, BTV Hoài Anh đã chia sẻ những kỷ niệm về ngày tháng đầy tự hào và vinh dự đó.

BTV Hoài Anh bày tỏ: “Cả đất nước ta đã đi qua một A80 thành công rực rỡ, với những dư âm còn đọng vọng mãi chưa nguôi. Bản thân Hoài Anh đến hôm nay cũng mới viết được những dòng này, vì đến gần đây mới xin được đủ một số hình ảnh quý và cũng vì muốn dành thời gian chắt chiu để viết về A80 bằng những lời trang trọng và biết ơn nhất.
Quả thật, để nói về A80, tôi xin được dành hai chữ “biết ơn” từ tận đáy lòng mình.
Biết ơn mẹ, người đầu tiên Hoài Anh nghĩ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, khi đọc xong những dòng thuyết minh cuối cùng của mình. Khi đó, từ cabin thuyết minh, tôi ngước nhìn lên lá cờ Tổ quốc giữa Quảng trường Ba Đình đang tung bay, lá cờ cứ nhoè đi trong mắt vì mình chẳng thể ngăn được mắt cứ rưng rưng… Và giây phút ấy, mình còn thấy cả nụ cười của mẹ.
Từ khi còn nhỏ, mẹ đã luôn kể cho Hoài Anh nghe những câu chuyện về nỗi đau của chiến tranh, hạnh phúc của hoà bình, về đất nước mình gian lao nhưng anh dũng, những câu chuyện về những tấm gương hy sinh, dũng cảm…
Mẹ như suối nguồn yêu thương ngọt ngào và trong trẻo gieo vào lòng mình tình yêu đất nước, yêu quê hương, để từ đó, ý thức về niềm tự hào dân tộc, tự hào Tổ quốc lớn dần trong tâm hồn mình.
Ngày biết tin mình được nhận nhiệm vụ thuyết minh cho A80, mẹ lại nhắn nhủ, căn dặn: “Nhiệm vụ vinh quang, bằng mọi giá con cố gắng hoàn thành! Mẹ và các cô chú bạn ba mẹ yêu quý dõi theo con”.

Mẹ khiến mình thấy nhiệm vụ thêm thiêng liêng và sự thôi thúc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Suốt mấy đêm cuối gần đến ngày đại lễ mình chẳng thể ngủ, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy những đoàn quân đang diễu binh đều tăm tắp và giọng đọc của mình vang lên hoà trong tiếng bước chân kiêu hùng…
Cũng trong những ngày hạnh phúc và tự hào này, mình nhớ và biết ơn ông ngoại kính yêu – người đã cho mình học hỏi phẩm chất thật cao đẹp của một người thầy thuốc – người lính, đó là sự dũng cảm, lạc quan, niềm tin không nao núng và quyết tâm làm tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày xưa, thời còn chiến tranh, mẹ kể rằng ông phải đi B, vào Nam chiến đấu và chữa trị cho bộ đội, viết thư về cho mẹ, ông nói: “Con gái yêu! Ba đang ở giữa rừng, bom đạn xung quanh. Nhưng con đừng lo, rừng sẽ chở che, ba sẽ chỉ như con kiến ở giữa vườn xà lách nhà mình thôi, không bom đạn nào tìm đến ba được”.

“Một lời biết ơn nữa luôn ở trong tim mình là lời biết ơn dành cho VTV. Biết ơn lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cũng là trao cho mình một cơ hội quý giá. Thấy mình được lớn khôn thêm trước nhiệm vụ và cũng là vinh dự này”, BTV Hoài Anh nhấn mạnh.
Và hơn bao giờ, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc từ lời kể, lời dạy của mẹ, cùng tinh thần dũng cảm bất khuất, biến mọi khó khăn trở nên dễ dàng được thụ hưởng từ ông ngoại kính yêu đã trở thành dòng chảy nóng ấm trong huyết quản của mình vào những giây phút quan trọng nhất của dân tộc, cũng là của cuộc đời mình – những giây phút đọc những lời hào hùng và đẹp đẽ nhất tôn vinh bước chân của những đoàn quân diễu binh, diễu hành trong đại lễ.
Tôi tự nhủ: Phải cố gắng gấp 10, 20 lần bình thường. Bằng mọi giá phải thành công, phải hoàn thành nhiệm vụ – không chỉ tốt, mà là xuất sắc”.
BTV Hoài Anh: “Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được sống và cống hiến”
Theo BTV Hoài Anh, khi viết những dòng tâm sự muộn màng này, trong chị cũng trào dâng lòng biết ơn đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bộ Quốc phòng; các thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Phòng Báo cáo viên – là đơn vị trực tiếp phụ trách Tổ Thuyết minh. Họ đã như những người cha, người thầy tận tình hướng dẫn và lo lắng từ việc đi lại, ăn ở và tập luyện của các thành viên trong tổ.
Chị còn cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động trước lời của đồng chí Nguyễn Thế Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn khi nói về Tổ thuyết minh đại lễ A80: “Đó là những người đứng đằng sau sân khấu, nhưng tiếng vang thì rất xa”.

BTV Hoài Anh nói, chị vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp với các đồng chí, đồng đội trong Tổ thuyết minh A80. Mỗi người đến từ một phương trời đất nước, rồi lại chia tay nhau rời xa… nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn nóng ấm. Chị vẫn đang giữ bên mình những vật dụng thật thân thương mà các đồng đội tặng.

Hoài Anh nói thêm rằng, chị cũng biết ơn khán giả vì vẫn yêu thương và nhớ đến mình. Chị đọc được rất nhiều phản hồi trên mạng về giọng thuyết minh của mình tại đại lễ A80. Chị cảm thấy rưng rưng trước những bình luận: “Giọng đọc nghe quen quá!… Mình đã đoán là Hoài Anh và quả đúng như vậy!”, “Nghe Hoài Anh đọc mà tôi xúc động trào nước mắt”…
“Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được sống và cống hiến cho những giây phút thiêng liêng của đất nước, cảm ơn khán giả đã đồng cảm và ghi nhận những cảm xúc mà tôi đã gửi gắm và cố gắng thể hiện tốt nhất trong lời đọc. Vì yêu và tự hào về đất nước mà khán giả cũng đã yêu, đã đón nhận và cổ vũ những lời đọc của Tổ thuyết minh”, BTV Hoài Anh nhấn mạnh.
“Lời biết ơn to lớn nhất tôi xin dành cho Tổ quốc, dành cho các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến, hy sinh xương máu để thế hệ của Hoài Anh hôm nay được nhìn ngắm vẻ đẹp của hoà bình và được tự tay mình vẽ thêm những sắc màu cho bức tranh hoà bình ấy.
Trong những thế hệ đi trước đó có cả ông ngoại dấu yêu của mình, một Đại tá – Giáo sư – Bác sĩ Quân y, giữa những cơn sốt rét rừng ở chiến trường miền Nam mà nụ cười vẫn tươi và ánh mắt sáng ngời.
Có cả ông nội mình xa vợ, xa con để bôn ba hoạt động cách mạng trọn vẹn thời trai trẻ.
Có ba mẹ và các cô chú, những thế hệ học sinh ưu tú đã nỗ lực học tập trong hoàn cảnh chiến tranh, bom đạn, sơ tán, xa mẹ cha, gian khổ, thiếu thốn…, đạt được những thành tích thật cao để được đại diện một thế hệ tiếp tục sang nước bạn Nga học tập, trở thành những cán bộ cốt cán của đất nước sau này”, MC viết.
×






























Speak Your Mind