January 26, 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khen thưởng cháu bé nhanh trí, dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

  • Tôi ở tầng 1, vì sao vẫn phải nộp phí thang máy? Các chuyên gia chỉ ra: “Thật ra cư dân tầng 1 vẫn hưởng lợi gián tiếp.”
  • Medvedev nói thua tâm phục khẩu phục trước tay vợt gốc Việt Learner Tien
  • Hùng Huỳnh vào đề cử Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

  • Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động viên thân nhân, chung tay lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ thảm án

    Ngày 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án gây rúng động dư luận tại tổ dân phố 10 (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân. Ông cho biết, hiện gia đình đang đứng ra lo hậu sự, song chính quyền địa phương và tổ dân phố luôn sẵn sàng hỗ trợ để tang lễ diễn ra trọn vẹn.

    z7010126482537 3255b8e1d2ab7a0445ff70791529a54d 1245
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

    Cùng với đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Trong đó, 5 triệu đồng thăm viếng, 10 triệu đồng cho cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con riêng của chị Nguyễn Thị Kim H.) bị thương, đang điều trị tại bệnh viện và 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố cùng chính quyền địa phương chăm sóc cháu N.T.M. (SN 2022, con chung của Nguyễn Nam Đại Thuận và chị H.).

    Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. và thấy sức khỏe của cháu hồi phục tốt.

    Tại gia đình nạn nhân, ông Văn chia sẻ: “Chặng đường phía trước của các cháu còn rất dài. Gia đình, họ hàng, bà con lối xóm và xã hội cần tiếp tục chung tay chăm sóc, hỗ trợ để các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn”.

    Có mặt tại tang lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng (em bà Trần Thị D. – mẹ vợ của Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ cách nhà chị gái vài chục bước, vậy mà khi vụ việc xảy ra, ông hoàn toàn không hay biết. Đến khoảng 2g sáng 13/9, khi nhận tin dữ, ông chết lặng, vội chạy sang nhưng chỉ biết bất lực đứng ngoài chờ công an đến.

     “Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại man rợ, đau thương đến vậy. Đây là mất mát quá lớn cho gia đình. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh đối tượng gây ra vụ án để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát và răn đe cho những người khác”, ông Dũng nghẹn ngào nói.

    Nén nỗi đau để cùng gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự. Ông Dũng chia sẻ thêm: “Gia đình rất cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo địa phươngvà bà con hàng xóm trong những ngày qua. Lãnh đạo phường liên tục hỏi thăm, động viên gia đình để lo hậu sự”.

    Trong tang lễ, chị Nguyễn Nam Linh T. (chị gái của Thuận) cũng nghẹn ngào cho biết, Thuận là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Vì bận rộn mưu sinh, thời gian qua chị ít có dịp gặp em trai. Khi hay tin Thuận gây ra thảm án, chị bàng hoàng, chết lặng, không dám tin đó là sự thật. “Đây là cú sốc quá lớn, quá kinh khủng đối với gia đình chúng tôi”, chị T. nói.

    Biểu dương cậu bé nhanh trí cứu bạn thoát nạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

    Cũng trong buổi viếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã gặp gỡ cháu T.C.K. – hàng xóm của nạn nhân, người đã nhanh trí mở cửa cứu cháu P. thoát nạn trong đêm. Ông Văn đề nghị chính quyền địa phương xem xét khen thưởng, biểu dương để lan tỏa tấm gương mưu trí này.

    “Trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, cháu vẫn mưu trí, gan dạ để cứu bạn. Đây là tấm gương rất đáng khen, cần được biểu dương để lan tỏa tinh thần dũng cảm, mưu trí”, ông Văn nhấn mạnh.

    Theo người thân, bố mẹ cháu K. bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Hiện K. sống cùng chị gái 13 tuổi và bà nội bị tai biến, thường xuyên đau ốm. Hằng ngày, cháu K. cùng chị thay nhau chăm sóc bà, rồi em đi bộ gần 3km đến trường.

    z7010126107177 80d8a7940f6fdf8883f3eff63148013f 1245
    Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk “thưởng nóng” cho bé trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án xảy ra tại phường Thành Nhất.

    Xúc động trước hoàn cảnh của K., ông Văn đã “thưởng nóng” 3 triệu đồng từ tiền cá nhân, đồng thời đề nghị địa phương và nhà trường vận động học bổng, hỗ trợ để em tiếp tục học tập. “Khó khăn thế nào cũng phải vươn lên học tốt hơn nữa để sau này làm nhiều việc có ích cho gia đình, xã hội”, ông Văn nhắn nhủ với cháu K.

    Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 1h 30 phút sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về vụ thảm án ở phường Thành Nhất, làm nhiều người thương vong.

    Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã cử lực lượng đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.

    Qua xác minh, 3 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi), bà Trần Thị D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và Bùi Văn N. (23 tuổi, em trai chị H.). Một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là cháu Trần Tấn P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.).

    Thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà còn có một cháu nhỏ 3 tuổi, con chung của chị H. với Nguyễn Nam Đại Thuận, may mắn không bị sát hại.

    Qua điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi phạm.
    Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ nhiều phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, đã triển khai các biện pháp truy vết nóng nghi phạm.

    Đến khoảng 8h31 phút sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Thuận khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao.

    Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *