
Thùy Linh: 'Tôi đã chiến đấu hết mình và không có gì hối tiếc'
Nguyễn Thùy Linh đã có trận đấu vô cùng nỗ lực – Ảnh: THANH ĐỊNH
Chiều 14-9, Nguyễn Thùy Linh đã nhận thất bại ở trận chung kết đơn nữ Vietnam Open 2025 trước Cai Yanyan (Trung Quốc). Dù không thể có lần thứ tư liên tiếp đăng quang, Thùy Linh cho biết cô đã cống hiến hết sức và không có gì phải hối tiếc về màn trình diễn của mình.
Trận chung kết tại Nhà thi đấu Nguyễn Du đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Đối đầu với Cai Yanyan, từng xếp hạng 14 thế giới và đang trên đà tìm lại phong độ sau chấn thương, Thùy Linh đã gặp phải thử thách thực sự.
Sau hai set đấu giằng co, tay vợt Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỉ số 21-17 và 23-21, qua đó trở thành tân vương của giải.
Dù thất bại đáng tiếc ngay trước ngưỡng cửa lịch sử, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vững tinh thần lạc quan.
Chia sẻ sau trận đấu, cô cho biết: “Đây là một hành trình đầy tự hào. Bản thân mình, ban huấn luyện cũng như tất cả những người đã theo dõi đều biết trận đấu ngày hôm nay không hề dễ dàng. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã chiến đấu đến cuối cùng và tôi không cảm thấy ân hận hay tiếc nuối gì cả”.

Thùy Linh chịu thất bại sít sao trước Cai Yanyan
Thùy Linh thẳng thắn thừa nhận đẳng cấp của đối thủ, cho rằng Cai Yanyan đã xuất sắc hơn ở những thời điểm then chốt. “Đối thủ của tôi đã chơi hay hơn, có thể là ở những thời khắc quyết định bạn ấy bản lĩnh hơn. Ở những giai đoạn cuối, bạn ấy đánh hỏng ít hơn tôi. Hầu hết những điểm số quyết định mà bạn ấy thắng được đều là do những lỗi đánh hỏng của tôi”.




































Speak Your Mind