Lê Phương: “Giữa tôi và anh Trung Dũng luôn có một sự đồng điệu rất kỳ lạ”
Mới đây, trong chương trình Chuyện mỗi tuầndiễn viên Lê Phương chia sẻ, mối quan hệ giữa cô và đồng nghiệp Trung Dũng đã kéo dài hơn một thập kỷ. Ngay từ những ngày đầu làm việc chung, cả hai đã có sự ăn ý đặc biệt dù chưa từng quen biết trước đó.
“Lúc đóng phim chung lần đầu, tôi không hiểu sao lại diễn ăn ý với anh Trung Dũng đến vậy. Có những phân đoạn gần như không cần bàn bạc, chúng tôi vẫn tự nhiên bắt nhịp được với nhau. Có lẽ cũng từ đó mà anh Dũng luôn quý mến tôi cho đến tận bây giờ,” Lê Phương kể.


Không chỉ trong công việc, sự đồng điệu giữa hai người còn thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ trong đời thường. “Rất nhiều lần gặp nhau, cả hai cùng vô tình mặc trang phục gần như giống hệt nhau — từ màu sắc đến kiểu dáng, dù không hề hẹn trước. Thậm chí có lần khi đi ăn, mỗi người gọi món khác nhau, cuối cùng món đem ra lại đúng món mà người kia đang định gọi. Chúng tôi cũng có khẩu vị khá giống nhau, có lần vào quán sinh tố cả 2 cùng gọi món mãng cầu.
Với Lê Phương, mối quan hệ này không đơn thuần là đồng nghiệp lâu năm mà như một dạng “tri kỷ nghề nghiệp”: “Tôi cảm giác như giữa mình và anh Dũng có một sự kết nối đặc biệt, một kiểu ăn ý hiếm thấy. Có thể nào kiếp trước chúng tôi là anh em sinh đôi”.
Nhớ lại quãng thời gian bắt đầu sự nghiệp, Lê Phương cho biết cô đến với nghệ thuật rất sớm. Từ nhỏ, cô đã là “cây văn nghệ” của trường, của lớp, thậm chí đại diện cho tỉnh đi thi các hội diễn ca nhạc. Gia đình cũng yêu thích văn nghệ nên niềm đam mê nghệ thuật như được gieo sẵn trong cô từ bé.

Cuối cùng, cô quyết định chỉ nộp hồ sơ duy nhất vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh, dù trước đó đã đăng ký cả Trường Luật và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. “Tôi nói với ba mẹ: Con chỉ thi một trường thôi, nếu đậu con sẽ đi học, nếu rớt thì về phụ ba mẹ bán hủ tiếu. May mắn là tôi đậu, và từ đó con đường nghệ thuật thật sự mở ra,” Lê Phương cười nhớ lại.
Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng có những vai diễn ấn tượng, đặc biệt là bộ phim Gạo nếp gạo tẻdiễn viên như Thúy Ngân, Trung Dũng – tác phẩm đã giúp khán giả nhớ đến cái tên Lê Phương.
Lê Phương: “Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu một nhân vật như yêu một người đàn ông”
Lê Phương thừa nhận bản thân vốn có tính cách mạnh mẽ, lì lợm và kiên cường. “Tôi nhận ra từ rất lâu rằng mình là người có nội lực, không dễ sụp đổ. Có thể tôi buồn, thất vọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gục ngã. Nhờ vậy mà mỗi khi cơ hội đến, tôi luôn sẵn sàng thử sức,” cô nói.


Vai Kimmy trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi là minh chứng rõ nhất: “Đây là kiểu vai mà trước giờ không ai nghĩ tôi có thể làm được. Nhưng tôi tin mình làm được, và tôi đã sống trọn vẹn với Kimmy. Từ cách đi đứng, ăn nói, cho tới thần thái, tôi hoàn toàn hóa thân vào cô ấy.
Hiện tại, Lê Phương đang chuẩn bị cho một dự án mới với hình ảnh rất nữ tính, quyến rũ – hoàn toàn trái ngược với Kimmy. Cô hiểu rằng cần phải “xếp lại” những cảm xúc dành cho nhân vật cũ để có thể hóa thân trọn vẹn vào vai mới.
“Đây không phải là vấn đề tâm lý gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là tôi đã quá yêu nhân vật này”.
×






























Speak Your Mind