Bà Bessie, mẹ của Marissa Laimou, đau đớn kể lại rằng con gái mình từng chiến đấu và vượt qua ung thư vú cách đây không lâu. “Con bé ra đi vì một lý do quá nhỏ nhặt. Nó từng vượt qua căn bệnh ung thư, vậy mà giờ lại mất vì chuyện này”, bà nghẹn ngào.
Cái chết đột ngột của Laimou khiến không chỉ gia đình mà cả giới nghệ thuật London rúng động. Một người bạn thân thiết chia sẻ: “Cả nước Anh đang khóc cho cô ấy. Sau khi khỏi bệnh, Marissa sống tích cực, không ngừng tìm kiếm trải nghiệm mới. Cô ấy đi xem kịch, opera, ballet khắp London và đang chuẩn bị cho một vở diễn mới. Không ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy”.

Cô từng theo học trung học và đại học tại Mỹ, chuyên ngành nhạc kịch. Sau khi tốt nghiệp, Laimou trở lại London và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng biểu cảm tinh tế và kỹ thuật sân khấu điêu luyện. Vai diễn Juliet trong vở “Romeo & Juliet” được đánh giá là bước đệm quan trọng giúp cô định vị tên tuổi trong làng kịch nghệ Anh.
Không dừng lại ở sân khấu, Marissa Laimou còn thể hiện đam mê thời trang. Cô từng cộng tác với nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Sonia Rykiel, John Galliano và sáng lập công ty Rainbow Wave với mục tiêu đưa các thương hiệu quốc tế tới hệ thống bán lẻ London. Những người từng làm việc với cô nhận xét Marissa luôn làm việc chuyên nghiệp, giữ lối sống văn minh và chưa bao giờ sử dụng xuất thân để thu hút truyền thông.
Marissa Laimou cũng là người từng đối mặt với căn bệnh ung thư vú. Quá trình điều trị kéo dài khiến cô rút khỏi sân khấu gần hai năm. Nhưng sau khi khỏi bệnh, cô nhanh chóng quay lại nghệ thuật, đồng thời chia sẻ với người thân rằng cô muốn sống hết mình với những dự định còn dang dở. Chính vì vậy, cái chết quá đột ngột vì một vết côn trùng cắn khiến tất cả đều khó chấp nhận.
Một người bạn thân trong giới sân khấu chia sẻ: “Cô ấy là người sống trọn vẹn cho nghệ thuật, không ồn ào, không bon chen, chỉ lặng lẽ cống hiến. Cô ấy từng nói rằng mỗi ngày còn được đứng trên sân khấu là một ngày đáng sống”.
Giới chuyên môn nhận định sự nghiệp của Marissa Laimou sẽ còn phát triển mạnh mẽ nếu không xảy ra biến cố. Việc cô mất đi ở tuổi 30 để lại một khoảng trống lớn trên sân khấu London. Trong thời điểm sân khấu kịch đang tìm lại sức sống sau đại dịch, sự ra đi của một tài năng như Laimou là một tổn thất không thể đo lường.
×































Speak Your Mind