
Theo Hoàng Yến, một định kiến phổ biến cần được nhìn lại: “Con được ở với cả bố lẫn mẹ mới là hạnh phúc”. Với cô, điều đó chỉ đúng khi bố mẹ thực sự hòa thuận và hạnh phúc. Nếu bên ngoài nắm tay mà bên trong đầy mâu thuẫn — giả tạo để “giữ mái ấm” — thì đó mới là điều tàn nhẫn. Một ngôi nhà không có sự thật sẽ làm tổn thương đứa trẻ hơn cả một cuộc chia tay chân thành.
Nhìn lại ba đứa con của mình, Hoàng Yến chia sẻ tình yêu dành cho các con là vô hạn. Các con là kết quả của những cuộc tình từng đẹp đến tận cùng, và cô đã dồn vào đó “tình yêu đẹp nhất, tinh khiết nhất”. Một câu chuyện phụ đầy cảm xúc: khi thấy mẹ đi hiến máu, bé TiTi lo sợ mẹ mệt nên đi theo chăm sóc — và bất ngờ tự nguyện xin hiến máu. Hành động đó khiến Hoàng Yến nghẹn ngào, lòng mẹ như nở hoa khi thấy con lựa chọn một nghĩa cử cao đẹp từ chính trái tim mình.

×






























Speak Your Mind