
HLV Huỳnh Thanh Nhã tiếc nuối khi không tham gia được giải đấu năm nay – Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nhưng năm nay, khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh, người thầy kỳ cựu của bóng đá xứ dừa lại ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi.
Dù không còn trực tiếp cầm quân, ngọn lửa đam mê trong ông vẫn cháy bỏng. Nhưng giờ đây nó mang theo cả những nỗi niềm tiếc nuối.
Tuổi cao thêm khoảng cách
Người hâm mộ bóng đá Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) không hề xa lạ với cái tên Huỳnh Thanh Nhã. Ông là thầy của nhiều danh thủ xứ dừa như Trần Duy Quang (cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam), Nguyễn Hồng Hải (Công an TP.HCM), Nguyễn Văn Tuấn (Cảng Sài Gòn),…
Tại giải đấu năm 2024, HLV 64 tuổi này đã biến một đội bóng từng thua cả 3 trận vòng bảng năm 2023 thành một tập thể đáng gờm. Với chỉ 3 tuần chuẩn bị, Công đoàn Bến Tre dưới sự dẫn dắt của ông đã thắng 5/6 trận, ghi đến 31 bàn thắng và giành hạng 3 chung cuộc khu vực TP.HCM. Thế nhưng, hành trình đẹp đẽ đó sẽ không được tiếp nối trong năm nay.
Lý do khiến HLV Huỳnh Thanh Nhã lỡ hẹn với giải đấu năm nay đến từ những thay đổi về mặt hành chính. Ông chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Năm nay có sự sáp nhập tỉnh, nên đội Bến Tre mình cũng giải thể rồi. Đội Vĩnh Long bây giờ do một doanh nghiệp trên đó đảm nhận, họ xây dựng một đội mới hoàn toàn”. Dù nhận được lời mời tiếp tục dẫn dắt từ phía tỉnh mới, ông đã phải từ chối.
Nhiều cầu thủ trong đội hình năm ngoái cũng không thể tham gia do bận công tác. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với một đội hình hoàn toàn mới, một công việc đòi hỏi quá nhiều sức lực và thời gian ở độ tuổi của ông.

Các cầu thủ sôi nổi trong giải đấu năm 2024 – Ảnh: BTC
Vẫn nhiệt huyết với trái bóng tròn
Dù không thể tham gia, HLV Huỳnh Thanh Nhã vẫn không giấu được nỗi đam mê Với ông, giải đấu năm ngoái đã để lại vô vàn kỷ niệm đẹp. “Năm nay rất tiếc là do điều kiện không cho phép cho nên tôi không tham gia được”, ông trải lòng.
Tình yêu bóng đá của ông vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Ông vẫn sẵn sàng cống hiến, nhưng trong một vai trò khác. Ông cho biết phía sở ngành của tỉnh mới cũng đã có những gợi ý về việc mời ông tham gia cố vấn, góp ý cho định hướng phát triển bóng đá lâu dài. Đó là một con đường mà ông rất tâm huyết và sẵn lòng đóng góp khi có điều kiện.
Khi được hỏi về lời nhắn nhủ tới đội bóng mới, giờ đã mang tên Công đoàn Vĩnh Long, người “thầy già” coi đây là xu thế phát triển tất yếu của xã hội. “Cho dù ở địa phương nào cũng vậy, mình mang cái màu cờ sắc áo nào thì nó cũng phải có cái tâm huyết của mình để mình cố gắng hoàn thành công việc”, ông nói.
“Bây giờ có Vĩnh Long thì cũng là quê hương của mình. Mình mong mỏi rằng dù sao phong trào này phát triển, rồi thành tích của Vĩnh Long có được thứ hạng cao thì cũng rất mừng”. Với HLV Huỳnh Thanh Nhã, dù là Bến Tre hay Vĩnh Long, tình yêu dành cho bóng đá và sự phát triển của các thế hệ cầu thủ vẫn là trên hết.
Dù năm nay phải làm khán giả, nhưng ông vẫn sẽ dõi theo từng bước chạy của đội bóng với một niềm hy vọng và cả một chút tiếc nuối cho một hành trình còn dang dở.


































Speak Your Mind