Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự Đại nhạc hội V Fest – Vietnam Today
Tối qua (20/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tham dự Đại nhạc hội V Fest – Vietnam Today diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh rằng, nhằm cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng công nghiệp giải trí để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại.

Qua đó góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc chúng ta ra thế giới và chúng ta dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong dịp 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) vừa qua, chúng ta đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa với các chương trình nghệ thuật đặc biệt, các đại nhạc hội mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam.
Thủ tướng đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, dành cho các vị khán giả, trong đó chương trình V Fest – Vietnam Today khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật rất thành công chào mừng A80.

Tối qua, sân khấu đại nhạc hội V Fest – Vietnam Today được thiết kế theo ý tưởng “thành phố trẻ trung, năng động”, đúng với chủ đề Việt Nam hôm nay. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, mang đến những ca khúc được làm mới cùng các màn kết hợp lần đầu xuất hiện trên sân khấu V Fest. Nhiều công nghệ trình diễn hiện đại, thiết bị tối tân được ứng dụng, tạo nên bữa tiệc âm nhạc – nghệ thuật sôi động.

Mở đầu chương trình là Vũ Cát Tường với hàng loạt bản “hit” đã gắn liền với tên tuổi của cô như: Vết mưa, Từng là, Chỉ cần có nhau… Mang tâm thế của người khơi nguồn cảm xúc âm nhạc tại một đại nhạc hội có đến 22.000 khán giả, Vũ Cát Tường đã biểu diễn rất “sung” những ca khúc đã quen nhưng được phối mới. Cô không chỉ biểu diễn âm nhạc theo cách thông thường mà còn hòa mình vào cảm xúc của khán giả.
Sự xuất hiện của Vinh Khuất cũng thổi bùng lên không khí âm nhạc sôi động và trẻ trung của V Frest. Trước khi V Fest diễn ra, Vinh Khuất đã bật mí rằng: “Để hòa mình vào không khí tự hào chung, tôi đã sáng tác ca khúc mới về Việt Nam. Bài hát nói về niềm tự hào là người Việt Nam trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, để thực hiện ước nguyện của Bác Hồ là lớp trẻ Việt sánh vai với các cường quốc năm châu”.


Với biệt tài chơi một lúc nhiều nhạc cụ, Vinh Khuất đã thực sự chinh phục khán giả khi mang lại nhiều màu sắc âm nhạc tươi mới. Tối qua, Vinh Khuất không chỉ mang đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn T’rưng lên sân khấu mà còn mix các nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ hiện đại một cách đầy sáng tạo.
“Tôi là người Việt Nam sống và làm việc tại Đức nên sự pha trộn giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại là điều tất nhiên luôn hiện hữu trong máu của tôi. Trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi màu sắc âm nhạc này”, Vinh Khuất nói.
Trên sân khấu V Frest tối qua, Han Sara đã thể hiện 2 ca khúc Có khi nào và Xinh. Cô nói rằng: “Năm 10 tuổi, khi chuyển đến Việt Nam sinh sống, em đã khóc rất nhiều vì không biết đây là đâu. Đến bây giờ, em đã có thể cười tươi tự hào nói với mọi người rằng, em là Han Sara, đến từ Hàn Quốc và là một nghệ sĩ Việt Nam…
Em tin rằng, âm nhạc là thứ ngôn ngữ giúp mọi người trên thế giới hiểu nhau và kết nối gần nhau hơn. Em quyết định ở lại Việt Nam vì em yêu mảnh đất này, em yêu những người dân, yêu món ăn, yêu những đồng nghiệp, những người đồng đội, yêu giả giả của em”.

“Hoàng tử indie” Vũ. với vẻ ngoài lịch lãm, chất giọng trầm ấm đã khiến khán giả V Fest đứng ngồi không yên. Nam ca sĩ thể hiện Những lời hứa bỏ quên, Anh nhớ ra và Lạ lùng. Ngay cả khi Vũ. đã kết thúc ba bài hát, khán giả vẫn chưa dứt được cảm xúc đắm say, thòm thèm muốn nghe tiếp.
Phải nói, Nguyễn Hùng – chàng diễn viên của “Mưa đỏ” đã tạo nên một hiệu ứng âm nhạc chưa từng có. Trong dịp A80 vừa qua, bản “hit” Còn gì đẹp hơn với lối thể hiện trong sáng, đầy cảm xúc của anh đã khiến bao trái tim người Việt thổn thức.
Và tối qua, khi ca khúc này vang lên bởi hai “chiến sĩ” mang màu xanh quân nhân Nguyễn Hùng và Vũ., “biển người” của V Frest lại tiếp tục cất giọng đồng ca như một cách thổi bùng lên “ngọn lửa” của tình yêu đất nước, của sự biết ơn. Nhiều khán giả đã không kìm nổi những giọt nước mắt xúc động. Kết thúc tiết mục, Vũ. đã ôm Nguyễn Hùng một cái thật chặt như lan tỏa cùng nhau niềm tự hào và trao truyền cảm xúc.


Sự kết hợp đầy cảm xúc của Hùng và Vũ với Còn gì đẹp hơn đã được đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong buổi tối 20/9. Rất nhiều video ghi lại phần này được người xem cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội.
Khác với các nghệ sĩ khác, Hương Tràm mang đến một set nhạc khá tròn đầy với Ngốc, Ngại ngùng và 2 bản mash-up Cho em gần anh thêm chút nữa – Em mong và Xuân thì – Em gái mưa. Dĩ nhiên, với “chất lửa” luôn cuồn cuộn trong giọng hát, Hương Tràm đã khiến khán giả không thể ngồi yên một chỗ.
Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện nối tiếp Hương Tràm, với phong cách nhẹ nhàng và lối nói chuyện đáng yêu, chàng ca nhạc sĩ xứ Nghệ như một cơn mưa tươi mát làm dịu bớt sự cuồng nhiệt, thắp lên những dịu dàng. Phan Mạnh Quỳnh thể hiện 3 ca khúc quen thuộc Có chàng trai viết trên cây, Từ đó, Sau lời từ khước và một ca khúc mới Gặp gỡ, yêu đương và được bên em để cùng khán giả “chạm” vào miền âm nhạc của riêng mình.



Phần biểu diễn của Bùi Công Nam ở gần cuối chương trình gần như là màn biểu diễn được chờ đợi nhất trong V Frest. Nam ca sĩ đã mang đến các ca khúc Tiến hay lùi, Chúa tể, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này. Cách mang âm nhạc đến với người trẻ của Bùi Công Nam đã khiến cho màn trình diễn của anh là một điểm nhấn ấn tượng.
V Fest – Vietnam Today đã được khép lại với 2 set nhạc của Rhyder và Noo Phước Thịnh. Cả hai nam ca sĩ đều có một lượng khán giả đông đảo, vì thế, ngay khi xuất hiện trên sân khấu, hàng loạt tiếng hú hét vang lên và âm nhạc bắt nhịp vào hàng loạt bản “hit” sôi động kèm những vũ đạo bốc lửa. Chương trình kết thúc mà nhiều khán giả vẫn chưa hết nhiệt, vẫn muốn “quẩy” thêm.



Không chỉ là một đại nhạc hội có quy mô hết sức hoành tráng, V Fest – Vietnam Today là minh chứng cho nỗ lực của VTV trong việc phát triển công nghiệp văn hoá – giải trí mang tầm quốc gia. Với vai trò là Đài Truyền hình quốc gia, VTV không chỉ mang đến thông tin mà còn tạo ra những không gian sáng tạo, nơi nghệ sĩ và công chúng cùng chia sẻ giá trị văn hóa, khát vọng hội nhập và niềm tin về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
×


































Speak Your Mind