Sáng ngày 25/9, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nói: “Cuộc thi không chỉ là diễn đàn tôn vinh mà còn góp phần bồi dưỡng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong toàn xã hội.
Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội có nhiều cống hiến cho cộng đồng, xã hội, nhân dân và Tổ quốc. Nổi bật hơn cả là hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong khoa học ứng dụng công nghệ mới góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

“Cô gái tên lửa” là ai?
Theo đó, sau gần 8 tháng diễn ra (5/12/2024 – 31/7/2025), Ban tổ chức và Hội đồng chấm chung khảo nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung…. và đã tìm ra được 3 giải A; 3 giải B; 4 giải C; 12 giải Khuyến khích.
Trong đó 3 giải A gồm: Nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý với tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng – cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam”; Tác giả Nguyễn Thị Hường với tác phẩm “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Vị tướng bình dị và một đời cống hiến”; Nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa với tác phẩm “Cô gái tên lửa”.
Trong đó, tác phẩm “Cô gái tên lửa” với hai loạt bài nói về Trung tá Lê Thị Hằng – Giám đốc Trung tâm C4, Viettel, nghiên cứu, phát triển radar cảnh giới; nghiên cứu, chinh phục, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam. Đặc biệt phát triển thành công các dòng sản phẩm “đầu tự dẫn” cho các loại tên lửa mới, tầm xa hơn, độ chính xác cao hơn.

Chia sẻ với Dân Việt tại buổi lễ trao giải thưởng, “Cô gái tên lửa” – Trung tá Lê Thị Hằng, cho biết, cô cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được Ban Tổ chức, các lãnh đạo trong Báo Quân đội và nhân dân đã rất ghi nhận quá trình cống hiến, nghiên cứu phát triển của cô.
“Tôi cám ơn tác giả của bài viết, vì nhờ bài viết mà tôi có một biệt danh mới. Bây giờ đi đâu mọi người cũng gọi tôi bằng cái tên “Cô gái tên lửa”. Thậm chí vừa rồi tôi tham gia Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11, các anh cũng hay trêu: “À, đây, cô gái tên lửa đấy!””.
Chia sẻ về công việc và gia đình, chị Lê Thị Hằng cho biết: “Tôi phải sắp xếp công việc một cách khoa học để tránh những việc không cần thiết, dành thời gian ở cơ quan một cách ý nghĩa, ra chất lượng công việc, sau đó dành thời gian cho gia đình và con. Tôi phải bớt nhiều thời gian dành cho sở thích cá nhân và bạn bè. Tôi nghĩ chẳng có thành công hay thành quả nào mà không phải đánh đổi một điều gì đó. Những đánh đổi của mình là xứng đáng, và thực ra nó không phải là mất mát. Chỉ là mình sắp xếp lại thời gian và cuộc sống cho phù hợp với công việc và vị trí đang thực hiện”.
Được biết để “cháy” hết mình với khao khát chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, “Cô gái tên lửa” – Trung tá Lê Thị Hằng không chỉ hy sinh sở thích cá nhân mà còn cả thời gian dành cho gia đình, nhiều lần chị không thể chăm sóc con khi hai con bị ốm, thậm chí có thời gian bị stress nặng tới gần 6 tháng, nhưng chị vẫn vượt lên để hoàn thành công việc.

Từ thành công của mùa thi thứ 16, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (2025 – 2026) trên Báo Quân đội nhân dân.
×


































Speak Your Mind