Miley Cyrus mô tả niềm vui khi chứng kiến hoa nở như một “chiến thắng thực sự”, một thành quả mang tính biểu tượng của sự sống và hy vọng. Cô kể lại lần gieo vài hạt giống trên sườn đồi sau nhà trước một chuyến lưu diễn, không mong đợi gì nhiều nhưng khi trở về, mọi thứ đã nở rộ như một phép màu.

Cô cũng nhắc đến mẹ, bà Tish Cyrus, như người truyền cảm hứng ban đầu. Từ nhỏ, Miley Cyrus đã quen thuộc với hình ảnh những bình hoa khắp nhà. Trong thời gian đại dịch Covid-19, bà Tish Cyrus đã dành hai năm chăm sóc cây cối và trở thành một người làm vườn có kinh nghiệm. Miley Cyrus kể: “Một cái cây có thể chết cả năm nhưng mẹ tôi vẫn có cách hồi sinh nó.”
Theo People, Miley Cyrus bắt đầu quá trình cai nghiện từ năm 2019. Trước đó, cô từng có lối sống phóng túng, thường xuyên tiệc tùng và sử dụng cần sa. Năm 2017, cô xuất hiện trên sóng truyền hình trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Những hình ảnh này từng khiến người hâm mộ lo lắng và đặt nhiều câu hỏi về hướng đi tương lai của cô.
×






























Speak Your Mind