Ngày 28/9, ông Phùng Đình Thành (SN 1973, trú tại ngõ 58 đường Tự Lập, thôn Đông Lao, xã An Khánh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút đáng sợ mà gia đình mình mới phải trải qua.
Theo ông Thành kể lại: Vào khoảng 22 giờ 20 tối 23/9, người hàng xóm là Nguyễn Văn D. (SN 1969) bất ngờ kéo đến cổng nhà, liên tục đập cửa, chửi bới và lớn tiếng đe dọa sẽ hành hung cả gia đình. Bà Nguyễn Thị Th. – vợ ông Thành – bước ra xem thì lập tức bị ông D. lao vào chửi rủa, thậm chí còn buông lời dọa giết cả nhà. Chưa dừng lại, ông D. còn đập phá cổng sắt, xông thẳng vào nhà, rồi dùng tay chân đánh đập bà Th. trước mặt chồng con nạn nhân. Trong cơn hung hãn, ông D. kéo bà Th. ra ngoài đường, dùng ghế đánh liên tiếp, rồi lôi nạn nhân ra sát cột cổng, đấm đá vào mặt và đầu khiến bà ngã đập mạnh vào khung sắt, bị thương. Sau vụ tấn công, bà Th. rơi vào tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội.

Hình ảnh đối tượng vào nhà hành hung gia chủ. Ảnh cắt từ clip
Ông Thành cho biết, điều đáng nói, dù gây vụ việc như vậy, sáng hôm sau ông D. vẫn ngang nhiên đe dọa, tuyên bố “gặp đâu đánh đó” khiến gia đình ông Thành phải sống trong nỗi sợ hãi.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định pháp luật.
×
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind