Chàng trai đang được nói đến họ Vương, 26 tuổi, làm lập trình viên tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Bắt đầu từ nửa năm trước, anh thường xuyên bị nhức mỏi, tê bì ở ngón tay và bàn tay trái. Khi đi hỏi bạn bè và đồng nghiệp thì họ cho biết cũng hay gặp tình trạng tương tự khi làm việc với máy tính, dùng điện thoại di động nhiều nên anh Vương không quá để tâm.
Thời gian trôi qua, cảm giác khó chịu ở tay anh ngày càng tăng lên. Mát xa, dùng miếng dán cũng không còn hiệu quả, anh nghe lời đồng nghiệp đi châm cứu đều đặn nhưng cũng chẳng khá lên là bao. Anh cố gắng “sống chung với lũ” vì nghĩ bệnh nghề nghiệp thì chỉ có bỏ nghề mới hết được.
Cho tới 1 tháng trở lại đây, tình trạng chuyển biến tồi tệ. Cảm giác tê không chỉ dừng lại ở tay mà còn lan xuống cả chân trái. Việc cầm nắm bằng tay trái ngày càng khó khăn, anh liên tục làm rơi đồ vật. Đến khi không thể gõ nổi bàn phím để hoàn thành công việc, anh Vương buộc phải tới bệnh viện kiểm tra.




































Speak Your Mind