Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), rạng sáng 29/9, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua nhiều xã ven biển tỉnh Ninh Bình, gây hậu quả nghiêm trọng.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, khiến nhiều người khác bị thương, hàng loạt nhà cửa, công trình, hệ thống điện bị tàn phá nặng nề.
Tại xã Quý Nhất (huyện Kim Sơn), không khí tang thương bao trùm khi nhiều gia đình phải chịu mất mát quá lớn. Trong đó, một căn nhà cấp bốn là nơi ở của hai vợ chồng già đã hoàn toàn đổ sập trong cơn bão khiến cả hai không may qua đời.
Thất thần nhìn đống đổ nát của căn nhà cấp 4 từng là chốn đi về của cha mẹ mình, anh Hoàng Văn Cẩn – con trai 2 nạn nhân, sống gần đó cũng nghẹn ngào kể lại:
“Mình đang nằm trên tầng thì nghe tiếng động lớn, mở cửa ra thì thấy nhà ông bà sập.” anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện đau lòng ập đến quá nhanh.












































Speak Your Mind