
Xem lại ván cờ giúp Lại Lý Huynh vô địch giải cờ tướng thế giới
Kỳ thủ Lại Lý Huynh (giữa) đã nỗ lực không ngừng để có thể vô địch giải cờ tướng thế giới – Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo
Trong trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 (27-9), đại diện Việt Nam Lại Lý Huynh đã giành chiến thắng lịch sử trước kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng trong một ván đấu kịch tính, nơi sự khác biệt giữa việc “thuộc bài máy tính” và “tính toán thực chiến” đã định đoạt ngôi vương.
Bắt đầu ván đấu Doãn Thăng có lợi thế ở bên đỏ. Trong khi đó Lại Lý Huynh ở bên đen.
Diễn biến trong ván đấu thật sự đã khiến Doãn Thăng chỉ còn biết vò đầu bứt tai. Thần đồng trẻ tuổi của chủ nhà chấp nhận thất bại bằng cái bắt tay, sau đó chỉ tay vào nút trên bên phải cung Tướng (ám chỉ một nước cờ quan trọng) rồi lắc đầu tiếc nuối.
Nước cờ mà Doãn Thăng muốn nói đến là nước thứ 16 – nước cờ đầu tiên mà anh không đi như một “cỗ máy” nữa.
Trước đó Doãn Thăng nổi tiếng với lối đánh hiện đại, mạnh mẽ ở khai cuộc. Quả thực, trong 11 nước cờ đầu tiên, Doãn Thăng đi gần như không cần suy nghĩ, bởi anh đã “thuộc bài” – dựa trên những phân tích đã luyện tập cùng các công cụ đánh cờ.
Chính vì đối thủ đi quá nhanh và chuẩn xác, Lý Huynh đã phải tính toán từ trước nước thứ 10. Đến nước 11, Lý Huynh mắc sai lầm đầu tiên, và đó là lúc Doãn Thăng buộc phải suy nghĩ gần 20 phút vì nước cờ này nằm ngoài “bài vở” của máy tính. Anh chọn phương án đúng là thí pháo để bắt đôi tượng đen.

Sai lầm đầu tiên của Lý Huynh (quân đen) nằm ở nước cờ tiếp theo anh đi là lên sĩ 6, giúp bên đỏ chiếm lợi thế – Ảnh: chụp màn hình
Ở diễn biến sau đó, sau nước thứ 15 với mã 8 tấn 6 đầy uy lực của Lại Lý Huynh, Doãn Thăng một lần nữa chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Đây là thời khắc then chốt, buộc kỳ thủ trẻ phải lựa chọn giữa hai ngả đường.
Một là đánh xe 5 bình 3 rồi tấn 1. Phương án này đảm bảo bắt lại quân mã, nhưng lại tiêu tốn nhiều nước đi, làm chậm nhịp tấn công và trao thêm cơ hội cho Lý Huynh triển khai quân.
Hai là đánh pháo 5 bình 4. Quyết định này đồng nghĩa với việc phải từ bỏ, không đánh pháo đầu.






























Speak Your Mind