Nhiều người thường coi nhẹ những thay đổi ở giọng nói, cho rằng chỉ là khàn tiếng tạm thời hay cảm lạnh. Đến khi phát hiện đó là dấu hiệu của bệnh tật, gồm cả ung thư mới hối hận. Ông Cao cũng là một trong số đó!
Ông Cao khoảng 50 tuổi, làm nghề bảo vệ tại Đài Loan (Trung Quốc). Niềm vui giản dị troing cuộc sống là đánh cờ và hát hò cùng bạn bè. Ông cũng nổi tiếng trong khu phố với giọng hát khỏe và có thể lên nốt cao rất tốt. Cho đến một hôm đi hát cùng đồng nghiệp nhân dịp liên hoan, ông nhận ra mình không thể hát được những nốt cao quen thuộc dù cố gắng nhiều lần.
Ban đầu, ông nghĩ chỉ là khàn giọng do cúm, nhưng càng về sau tình hình càng tệ. Không chỉ khó chịu ở cổ họng, giọng khàn như vịt đực mà ông còn sốt dai dẳng và mệt mỏi. Tự mua thuốc uống 2 tuần không khỏi, phát âm ngày càng khó khăn ông Cao mới chịu đến bệnh viện địa phương kiểm tra.


































Speak Your Mind