Bom tấn lớn nhất sự nghiệp của Paul Thomas Anderson
Kịch bản được Paul Thomas Anderson phát triển dựa trên nhiều truyện ngắn ông tự viết, pha trộn cùng cảm hứng từ tiểu thuyết “Vineland” của nhà văn Thomas Pynchon. Dù từng muốn chuyển thể “Vineland” từ lâu, Anderson lo sợ rằng tình cảm quá lớn dành cho cuốn tiểu thuyết này sẽ làm hỏng quá trình sáng tạo. Cuối cùng, ông chọn cách viết mới hoàn toàn, giữ lại một số yếu tố cốt lõi như mối quan hệ cha con.

Quá trình quay diễn ra từ ngày 22/1/2024 tại California, kéo dài sáu tháng. Phim được quay bằng phim 35mm với máy quay VistaVision, do Michael Bauman thực hiện. Đây là lần thứ hai Bauman hợp tác với Anderson, sau “Licorice Pizza”.
Từ tháng 1/2025, Anderson tổ chức nhiều buổi chiếu thử. Đây là lần đầu ông cho phép công chúng xem bản nháp kể từ “Boogie Nights” năm 1997. Dựa trên phản hồi, ông cắt bỏ khoảng 8 đến 10 phút phim.
Nội dung phim xoay quanh nhân vật do Leonardo DiCaprio thủ vai – một cựu nhà hoạt động từng đấu tranh vì quyền sinh sản, công bằng chủng tộc và mở rộng biên giới. Sau 16 năm nghỉ hưu, ông bị kéo vào cuộc chiến mới để cứu con gái, phải liên lạc lại các đồng đội cũ. Trong quá trình đó, một bí mật lớn bị hé lộ.
Thành công cả về nghệ thuật lẫn thương mại
Giới phê bình đồng loạt khen ngợi bộ phim. Trên Rotten Tomatoes, 96% trong số 278 bài đánh giá là tích cực. Trang này gọi phim là “cuộc phiêu lưu sử thi điên rồ với đầy cảnh hành động cảm hứng”, và khẳng định đây là tác phẩm “giải trí nhất” nhưng cũng “giàu chủ đề nhất” của Anderson. Trên Metacritic, phim đạt điểm 95/100 từ 53 nhà phê bình, cho thấy sự tán thưởng gần như tuyệt đối. Khán giả tham gia khảo sát CinemaScore chấm điểm trung bình “A”.

×






























Speak Your Mind