Triệu Lộ Tư trở lại ấn tượng, làm mới hình tượng “nữ chính tâm cơ”
Sau thời gian dài vắng bóng vì mâu thuẫn với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư tái xuất với vai Hứa Nghiên trong phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” và nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ. Chỉ sau 12 tập phát sóng, bộ phim phá mốc nhiệt độ 30.000 trên nền tảng Tecent Video, trở thành một trong những series nổi bật nhất năm 2025.
Hứa Nghiên là một MC truyền hình có vẻ ngoài hiền hòa nhưng nội tâm phức tạp, luôn tính toán trong từng bước đi. Nhân vật này sẵn sàng dùng mưu mẹo để tiến thân, kể cả loại bỏ đối thủ, tạo nên hình tượng “nữ chính tâm cơ” lôi cuốn, sắc sảo và giàu quyền lực. Đây là kiểu vai diễn hoàn toàn khác biệt với hình tượng ngọt ngào quen thuộc trước đây của Triệu Lộ Tư.

Cốt truyện của “Hãy để tôi tỏa sáng” tập trung vào diễn biến nội tâm nhân vật, khai thác hành trình tháo gỡ tổn thương trong quá khứ và đi tìm bản ngã. Cách kể chuyện rõ ràng, mạch lạc khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là bước ngoặt giúp Triệu Lộ Tư khẳng định năng lực diễn xuất, dần thoát khỏi những vai diễn đơn chiều.
Dù Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ phong độ diễn xuất ổn định, nhân vật Kiều Nghiên của cô lại thiếu điểm nhấn. Mạch phim thiếu cao trào, không khơi gợi được cảm xúc mạnh nơi người xem. Một trong những nguyên nhân chính là phần kịch bản quá ôm đồm, cố gắng lồng ghép nhiều tuyến truyện như bi kịch gia đình, xung đột chị em, những mảng tối trong giới giải trí. Cách sắp xếp này khiến nội dung trở nên rối rắm, loãng và không tập trung vào quá trình phát triển nhân vật.
Tờ 163 nhận xét, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện nỗ lực trong việc khắc họa sự giằng xé nội tâm của Kiều Nghiên, nhưng bộ phim không tạo điều kiện để cô thể hiện trọn vẹn cảm xúc. Những cảnh đối đầu quan trọng bị xử lý an toàn, thiếu kịch tính. Khán giả không hiểu rõ Kiều Nghiên muốn gì, sợ điều gì hay đang đấu tranh với điều gì. Nhân vật có chiều sâu tiềm tàng nhưng cách thể hiện lại nhạt nhòa, thiếu sức sống.

Đặc biệt, khi diễn cùng Tân Chỉ Lôi trong những phân đoạn đối đầu, Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá là lép vế. Cô chưa tạo ra được sự tương phản rõ rệt giữa hai nhân vật, khiến các cảnh căng thẳng trở nên kém hấp dẫn. Tổng thể phim bị đánh giá là thiếu sự dẫn dắt cảm xúc và không để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Dù vậy, “Tâm sự của Kiều Nghiên” lại nhận được sự quan tâm tại các liên hoan phim quốc tế. Phim được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 37 và lọt vào hạng mục Triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 35. Điều này cho thấy bộ phim vẫn có những giá trị nghệ thuật nhất định, dù chưa chạm đến được trái tim người xem đại chúng.
×































Speak Your Mind