Vừa qua, phim “Sons of the Neon Night” chính thức phát hành tại Trung Quốc đại lục. Dù được đầu tư 450 triệu NDT và từng là tác phẩm được mong đợi nhất trong nhiều năm, bộ phim đã không tạo được sức hút. Theo thống kê từ Maoyan, tính đến 16h30 cùng ngày, phim chỉ đạt doanh thu 15,5 triệu NDT. Trước đó, vào 9h sáng, phim mới thu về 6,49 triệu NDT. Tỷ lệ lấp rạp chỉ đạt 7,2%, tỷ lệ doanh thu phòng vé là 7,1%, cho thấy sức hút với khán giả rất hạn chế.
Phim do Juno Mak đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Quá trình quay diễn ra từ tháng 6/2017 và kết thúc vào tháng 3/2018. Ban đầu, phim được lên kế hoạch phát hành năm 2019, nhưng quá trình hậu kỳ bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian chờ đợi kéo dài tới 8 năm, bộ phim dần đánh mất tính thời sự và độ hấp dẫn vốn có.

Cổ Thiên Lạc cũng góp mặt trong phim nhưng không thể kéo lại kỳ vọng. Anh từng là ngôi sao quen thuộc với khán giả Trung Quốc đại lục, nhưng những năm gần đây thường xuyên xuất hiện trong các dự án có chất lượng thấp. Tên tuổi của Cổ Thiên Lạc bị suy giảm đáng kể, trong khi những chiến dịch quảng bá đi kèm không còn tạo được sự tin tưởng nơi người hâm mộ.
×































Speak Your Mind