Ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày mà giới nghệ thuật biểu diễn tổ chức lễ Giổ Tổ nghề Sân khấu nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nền nghệ thuật sân khấu độc đáo, làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc.

Với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đây là ngày lễ cực kỳ quan trọng và thiêng liêng.
“Là một người sinh ra, lớn lên, được nhận và hưởng rất nhiều lộc lá từ Tổ Nghề sân khấu ban cho từ phúc đức của cha mẹ, anh chị, dòng họ truyền đến tôi, khiến tôi đi theo nghề sân khấu cho đến tận bây giờ. Tôi hiểu sâu sắc rằng, tổ thầy dạy cho mình cái nghề chứ không có tổ thầy nào lại dạy cho mình cái nghiệp.
Nghiệp là của trời “ban” cho phận con hát, cho những người làm nghệ thuật chúng tôi. Trong nghiệp có nghiệp chướng và thường có nạn tai song hành, đó là sự thử thách để người học nghề hay hành nghề trưởng thành trên đường đi của mình. Nhưng chắc chắn đó không phải là nghề.

Vậy nên trên bàn thờ của nhà tôi, tôi ưng việc mình thờ phụng và tri ân Tổ Nghề (gồm tam vị Thánh Tổ và thập nhị công nghệ) chứ tôi không ưng để trên bàn thờ nghiêm kính của mình có chữ “Nghiệp” vô đó. Tự kiểm soát và nghiệm bản thân mình, tôi thấy rằng, khi thuận đề chữ “Tổ Nghiệp” mà thờ phụng thì ít nhận được may mắn thuận lợi hơn là vướng nhiều chông gai trắc trở cùng lận đận.



×































Speak Your Mind