Năm 2010, ông Hồ – một doanh nhân thành đạt, trước khi sang nước ngoài mở rộng kinh doanh, đã gửi toàn bộ 19 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng) vào ngân hàng để vừa phòng rủi ro, vừa sinh lời. Ông an tâm đi xa, nào ngờ 5 năm sau quay về, số tiền khổng lồ ấy chỉ còn vỏn vẹn 34 tệ (khoảng 125 nghìn đồng).
Ngờ vực ngân hàng “ăn chặn”, ông Hồ lao vào chất vấn giám đốc chi nhánh. Ngân hàng ngay lập tức phản pháo, khẳng định họ không sai và có đầy đủ chứng từ cho thấy số tiền đã được rút ra từng đợt để đầu tư chứng khoán. Nhưng ông Hồ quả quyết: “Tôi ở nước ngoài suốt thời gian đó, sao có thể tự rút tiền được?”



































Speak Your Mind