Họ có thể là một người bố có con bị bắt cóc, là người được cứu khỏi động lừa đảo, là nạn nhân của một bi kịch được xã hội quan tâm. Sau khi được biết đến vì những nỗi đau của mình, họ bắt đầu tham gia vào thị trường livestream bán hàng. Thời gian gần đây, tại Trung Quốc, hiện tượng ngày càng phổ biến này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu lòng trắc ẩn có thể, hay nên, được thương mại hóa hay không.
“Nền kinh tế đồng cảm”
Trong suốt 24 năm, ông Guo Gangtang đã lái xe máy khắp Trung Quốc để tìm kiếm người con trai bị bắt cóc. Cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ này đã khiến ông hao mòn 10 chiếc xe và truyền cảm hứng cho một bộ phim nổi tiếng.
Khi cha và con trai cuối cùng đoàn tụ vào năm 2021, ông Guo trở thành biểu tượng quốc gia về nỗi đau, sự bền bỉ và niềm hy vọng khó khăn lắm mới đạt được.
Ngày nay, ông xuất hiện trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), phát sóng trực tiếp từ cánh đồng làng hoặc chợ nông sản, bán những bao bột mì hay những quả bí ngô cho hàng ngàn người xem.
Trong số những người mua có cô Li, 37 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông. Cô nói rằng cô thích cách bán hàng của ông Guo hơn là những người nổi tiếng chỉ chăm chăm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Cô chia sẻ: “Ông ấy luôn bán các sản phẩm nông sản địa phương để giúp đỡ nông dân. Điều đó tạo cảm giác chân thật và gần gũi.”



































Speak Your Mind