Điều này khiến dân tình đặt ra nhiều thắc mắc, thậm chí tranh luận vì cách thể hiện của Minh Đạt. Nhiều người thì cho rằng nam thiếu gia quả thực là chân dung của một ông chồng si mê vợ. Vì ánh mắt lúc nào cũng đắm đuối, nhìn Midu trìu mến không rời. Thế nhưng ở chiều ngược lại, không ít người lại cảm nhận động tác này như “đang diễn”, cố tỏ ra là một người “simp vợ”.
Song thực tế, phần đông bênh vực Minh Đạt, cho rằng đây chỉ đơn giản là một thói quen khi chụp hình của anh chàng. Bởi từ lần đầu lộ diện đến hiện tại, Minh Đạt chủ yếu chỉ khoe góc nghiêng khi chụp ảnh. Midu từng lý giải điều này là bởi nam thiếu gia không phải người hoạt động nghệ thuật, cũng không quen với ống kính chụp hình nên thường bị ngại và không tự tin tạo dáng.
Ngoài ra, một số người cũng bày tỏ rằng góc nghiêng của Minh Đạt quá “thần thánh”, cực phẩm visual nên anh sẽ thường đưa “góc mặt vía” lên hình. Dân tình cũng nhận xét, nam thiếu gia cũng tương tự những người đàn ông khác, không giỏi chụp hình, đứng trước ống kính chỉ biết tạo 1 dáng tự nhiên nhất và vẫn có ảnh đẹp cho vợ.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
– “Có ai như tui không, để ý 10 tấm thì cả 10 Minh Đạt đều nhìn chăm chú vào Midu, kiểu siêu mê vợ luôn đó”.
– “Ảnh si mê vợ cỡ đó, ánh mắt không lúc nào rời khởi Midu luôn”.
– “Ê hay do tui overthinking nhỉ, tui cứ cảm giác đang diễn nét mê vợ vậy thôi đó”.
– “Hiếm khi thấy anh Đạt chụp chính diện lắm, lúc nào cũng để góc nghiêng thôi à. Chắc cũng vừa muốn nhìn vợ mà vừa thấy góc đó điển trai”.
– “Trung bình đàn ông khi chụp hình đều vậy luôn đó. Mình cũng hay bảo chồng mình tạo dáng nhìn mình để tự nhiên ấy, vì mấy ổng ngại ống kính lắm”.
Speak Your Mind