
Chia sẻ với Dân Việtnghệ sĩ để đứng vào hàng ngũ. Họ nói có tôi trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thì sẽ làm được nhiều việc cho địa phương và nhân dân.
Đặc biệt là chị Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng (trước là Chủ tịch UBND Quận 10) cùng chị Trần Thanh Ngọc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng động viên tôi rất nhiều.
Thật lòng là tôi cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được lãnh đạo các cấp tin tưởng bầu vào làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng. Nhưng đi kèm theo đó sẽ là những trọng trách mà tôi sẽ phải nỗ lực hoàn thành để không phụ lòng mọi người”.

Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình thương bệnh binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó… do Mặt trận Tổ quốc Quận 10 trước đây và Mặt trận Tổ quốc 3 phường bây giờ khởi xướng tổ chức. Tôi đồng hành cùng các tổ chức của cả 3 phường chứ không chỉ riêng phường Hòa Hưng nơi gia đình tôi cư trú. Tôi làm với cái tâm của một người con biết ơn quê hương, biết ơn bà con từng cưu mang mình.

Như mọi người biết, gia đình tôi ngày xưa rất nghèo. Bố mẹ tôi chia tay nhau khi tôi mới được 3 tháng tuổi, tôi được bà ngoại đón về nuôi nấng, chăm sóc. Tuổi thơ, tôi từng phải làm đủ thứ nghề ở nhà hàng và quán ăn để phụ mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

Trong quá đó, tôi được nhiều bà con láng giếng, những người tốt bụng giúp đỡ, cưu mang. Vì thế, giờ tôi luôn cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng – công tác xã hội để báo đáp ân nghĩa. Vợ chồng tôi làm công tác xã hội bằng cái tâm của mình và bằng khả năng tài chính của mình, không kêu gọi người khác hoặc lấy tiền của người khác”.


×































Speak Your Mind