Trưa 9/10, thông tin từ Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh), vừa tiếp nhận tin trình báo của chị Lê Thị Đông Nhi (38 tuổi, ngụ ấp Trung Ba, xã Phú Tân, An Giang; tạm trú khu phố 2, xã Đức Hòa, Tây Ninh) việc con trai Lê Đông Phương (11 tuổi) đi bán vé số dạo bị phụ nữ đi xe máy lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số.
Camera ghi lại cảnh cháu Phương bị phụ nữ lừa lấy 140 tờ vé số chưa xổ. Clip: T.L
Cháu Phương khai nhận bị té nhưng chỉ bị trầy ở hai đầu gối nên không đi khám bệnh.
Theo chị Lê Thị Đông Nhi, khoảng 9 giờ ngày 7/10, chị giao cho con trai tên Lê Đông Phương (11 tuổi) 140 tờ vé số của các đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu để đi bán dạo dọc tuyến giao thông thuộc địa phận xã Đức Hòa.

Cháu Phương bị phụ nữ lừa lấy 140 tờ chạy xe đạp theo bị té ngã. Ảnh: T.L
Khi em Phương chạy xe đạp đến đoạn đường bêtông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa một người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh – trắng không rõ biển số chạy chậm chậm lại rồi giả vờ hỏi mua vé số.

Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói với em Phương “nhà cô có chiếc xe đạp điện không ai sử dụng có lấy không cô cho con, nếu đồng ý thì theo cô”.
Tin lời, Phương vừa định đạp xe theo thì phụ nữ này lộ nguyên hình kẻ lừa đảo đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cầm toàn bộ 140 tờ vé số.
Chị Nhi cho biết, gia đình cuộc sống khó khăn rời quê lên xã Đức Hòa thuê nhà trọ để ở, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Cả nhà đều làm nghề này, hôm bị cướp giật mất 140 tờ trị giá 1,4 triệu đồng gia đình mất hết phân nửa vốn để lấy lại vé số đi bán.
×
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind