Chị Nguyễn Thanh Hiếu (ngụ TP.HCM) chỉ mới 38 tuổi nhưng đã có 10 năm chạy thận tại Bệnh viện Thống Nhất.
Chị Hiếu cho biết, năm 28 tuổi, trong một lần phẫu thuật u nang, các bác sĩ phát hiện chị suy thận giai đoạn cuối dù trước đó chị không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.
“Lúc mới phát hiện bệnh tôi rất bi quan, khoảng 7 – 8 tháng không thăm khám, điều trị gì. Sau đó, triệu chứng ngày càng rõ rệt, sức khoẻ đi xuống nên tôi mới nhập viện điều trị. Lúc đầu thì bác sĩ cho lọc qua màng bụng ở nhà, sau 8 năm bị nhiễm trùng nên không thể dùng phương pháp đó nữa, tôi phải đến bệnh viện lọc máu định kỳ”, chị Hiếu nói.
































Speak Your Mind