Sáng 29/9/2025, con phố yên bình ở huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc, bất ngờ trở nên náo động. Trước cửa một siêu thị ven đường, hai đống cát, đá cao ngang người xuất hiện chắn kín lối ra vào. Khách hàng không thể đẩy xe vào mua sắm. Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.
Người chịu thiệt trong câu chuyện này là bà Ngô, chủ siêu thị. Cuối năm 2023, sau nhiều vòng thương lượng, bà ký hợp đồng thuê mặt bằng 13 năm với mức 170.000 NDT/năm (hơn 629 triệu đồng), kèm điều khoản quy định mỗi năm giá thuê chỉ được tăng tối đa 5%. Tin tưởng vào thỏa thuận dài hạn, bà Ngô đầu tư hàng trăm nghìn NDT để cải tạo không gian, thiết kế lại mặt bằng để kinh doanh.

Ảnh: Baijiahao
Đầu năm 2024, siêu thị chính thức khai trương. Nhờ vị trí thuận tiện, lượng khách của siêu thị tăng đều, doanh thu cũng dần ổn định. Thế nhưng đến tháng 8/2024, chủ mặt bằng bất ngờ xuất hiện, yêu cầu nâng tiền thuê từ 170.000 lên 450.000 NDT/năm (hơn 1,6 tỷ đồng), tức tăng hơn 160%. Mặc cho bà Ngô kiên quyết phản đối, ông ta chỉ lạnh lùng nói: “Bà có một tuần để suy nghĩ, không đồng ý thì tôi sẽ có cách khác.”
Khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt và yêu cầu chủ mặt bằng dọn bớt cát đá. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn án ngữ trước cửa khiến siêu thị chỉ có thể hoạt động cầm chừng.

Ảnh: Baijiahao
Theo Điều 509 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, các bên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận và tuân thủ nguyên tắc thiện chí. Trong trường hợp này, chủ nhà đã ký hợp đồng 13 năm, chỉ được phép tăng tiền thuê tối đa 5% mỗi năm. Việc yêu cầu nâng giá lên 450.000 NDT là hành vi vi phạm rõ ràng các điều khoản đã ký. Căn cứ Điều 577 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, bên vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại.
Hiện tại, siêu thị của bà Ngô đã mở cửa trở lại. Dù lối ra vào vẫn còn hẹp, nhưng khách hàng đã quay lại mua sắm như bình thường.
(Theo Baijiahao)




































Speak Your Mind