
Bầu Thắng 'gây sốt' tại giải bóng đá công nhân
Cảng quốc tế Long An (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trước Công đoàn Khánh Hòa – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 11-10, vòng loại phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra tại sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã đón một nhân vật thật đặc biệt.
Đó là ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group), chủ đầu tư của Cảng quốc tế Long An.
Ông Võ Quốc Thắng là ông bầu nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An – một thế lực của bóng đá Việt Nam trước đây với hai lần liên tiếp vô địch V-League 2005 và 2006.
Vì thế sự có mặt của ông Võ Quốc Thắng khiến những người có mặt ở sân chơi bóng đá công nhân đều dễ dàng nhận ra. Khi ông xuống sân cổ vũ cho đội Cảng quốc tế Long An, trưởng đoàn và cầu thủ Công đoàn Khánh Hòa còn nhận ra và chào hỏi. Nhiều cầu thủ được cổ vũ thi đấu sốt sắng hơn.
Cảng quốc tế Long An đã thua Công đoàn Đồng Nai 3 đến 0-7 trong trận ra quân hôm 10-10. Vì thế các cầu thủ Cảng quốc tế Long An càng thêm quyết tâm hơn trong cuộc đối đầu với Công đoàn Khánh Hòa vào sáng 11-10. Đặc biệt là khi được người đứng đầu như ông Võ Quốc Thắng đi cổ vũ.

Bầu Thắng (phải) cùng nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng Ban tổ chức giải và ông Bùi Hoàng Vũ – Trưởng Ban thể thao xem trận đấu – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Cảng quốc tế Long An bị thủng lưới sớm ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng những phút sau đó, đội chơi tốt hơn rất nhiều khi ông Võ Quốc Thắng ngồi cạnh khu kỹ thuật cổ vũ.
“Hay quá!”, ông Thắng hét lên rồi vỗ tay bộp bộp khi thủ môn Trần Hải Đăng xuất sắc cản phá một bàn thua trông thấy của Cảng quốc tế Long An.
“Tới giờ này thua có 1 trái là ổn rồi. Ráng đá, năm sau tui đưa Calisto sang huấn luyện”, ông Thắng quay qua nói thêm với các cầu thủ đang ngồi dự bị, khiến tất cả phá lên cười khoái chí.
Có sự cổ vũ của bầu Thắng ở ngoài sân, các cầu thủ Cảng quốc tế Long An đã chơi kiên cường hơn hẳn, bất chấp Công đoàn Khánh Hòa rất mạnh. Hiệp hai, đội chỉ thua thêm có một bàn nữa, khép lại trận thua 0-2 nhưng đầy niềm vui vì có sự cổ vũ và đồng hành của chủ tịch.
Chúng tôi khá bất ngờ khi thấy ông Võ Quốc Thắng đến sân động viên, lại ngồi sát sân đấu để cổ vũ thay vì ngồi trên khán đài. Đó là sự khích lệ lớn cho toàn đội để thi đấu tốt hơn”, thủ môn Trần Hải Đăng – người bị bầu Thắng “chọc” bụng bia mà bắt tốt – chia sẻ.































Speak Your Mind