Thời gian gần đây, Phương Oanhdiễn viên đăng biểu tượng trái tim màu xanh dương, kèm đoạn clip có lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.
Cách phản ứng của Phương Oanh im lặng, không né tránh, không đôi co lại trở thành một thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ lời phản pháo nào. Cô dường như đã chấp nhận “bão tố”, và bình thản bước đi giữa những ồn ào bủa vây mình. Hiện tại, nhiều người cũng động viên, kêu gọi ngừng “bạo lực mạng” Phương Oanh.
Phương Oanh từng ghi điểm bởi quan điểm sống tích cực: “Oanh tin dù có thế nào chăng nữa, cuộc đời này vẫn có nhiều sự tử tế, chỉ cần mình sống tử tế, thời gian sẽ bù đắp lại cho mình những mất mát trong quá khứ. Oanh cũng không quá lo lắng, cứ mỗi ngày sống tốt, sống tử tế, sống đàng hoàng thì tương lai ngày mai như nào, mình xứng đáng được nhận cái gì mình sẽ có được cái đó.
Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau”.

Phương Oanh cho biết cô hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống





































Speak Your Mind