Đoạt mạng hàng xóm chỉ vì cái hàng rào
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (SN 1995, trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, liên quan đến ranh giới đất và hàng rào giữa hai hộ gia đình.
Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện KSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Bước đầu, tại Cơ quam CSĐT, Lò Văn Khiêm khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án, Khiêm nhìn thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.
Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Quân, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin mới vụ nữ sinh ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Tối 12/10, bà Phạm Thủy, mẹ của nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, ở phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội) cho biết kết quả giám định ADN xác nhận thi thể tìm thấy tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ, nay thuộc Ninh Bình) là con gái bà.
Khoảng cách từ nơi phát hiện thi thể đến vị trí cuối cùng ghi nhận tín hiệu của Phương là khoảng 120km theo đường sông. Theo bà Thủy, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường, song gia đình vẫn nghi ngờ con gái bị sát hại và đã gửi đơn đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong tới Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Chiều 11/9, Phương rời nhà sau khi có mâu thuẫn với bạn, nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Cô gái nói với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ vào lúc 15h.

Hai tiếng sau, cô mất liên lạc. Bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc khi không thể liên hệ được với con.
Đêm 12/9, một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội) báo phát hiện giấy tờ tùy thân của Phương ở mép sông Hồng. Trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực này và thấy chiếc xe đạp điện của con. Nhân chứng cho biết 2 thanh niên đã dắt chiếc xe đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9, chính là thời điểm nữ sinh mất liên lạc.
Dữ liệu camera ghi nhận Phương từng xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ), song không có hình ảnh nào cho thấy cô hoặc 2 thanh niên trên quanh đền Rừng.
Ngày 15/9, bà Thủy trình báo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội. Cùng ngày, một người dân ở huyện Nam Trực thông tin phát hiện thi thể có đặc điểm giống con gái bà, được tìm thấy từ hôm 13/9.
Dùng thủ đoạn xin đi nhờ để cướp xe máy trong đêm
Khoảng 1h30 ngày 10/10, Công an xã An Lão (TP.Hải Phòng) tiếp nhận tin trình báo của anh Phạm Văn Tuyên (SN 2006, trú tại phường Lưu Kiếm, TP.Hải Phòng) về việc bị cướp xe máy trong lúc đi làm về.
Theo trình báo, vào khoảng 23h50 ngày 9/10, anh Tuyên điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade màu đen, BKS 15S1-042.07 trên đường qua địa bàn phường Phù Liễn thì gặp hai nam thanh niên xin đi nhờ. Sau khi lên xe, hai đối tượng liên tục đe dọa, buộc anh Tuyên điều khiển xe lòng vòng rồi ép về hướng xã An Lão. Khi đến khu vực thôn Tam Sơn, xã An Lão, chúng yêu cầu anh Tuyên dừng xe và cướp phương tiện tẩu thoát.

Hai đối tượng cướp tài sản, tại Công an xã An Lão. Nguồn: BVPL
Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, trung tá Nguyễn Văn Quỳnh – Trưởng Công an xã An Lão đã chỉ đạo huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng và khoanh vùng khu vực nghi vấn. Chỉ sau khoảng 10 giờ điều tra, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ hai nghi phạm gây án là Đ.D.A (SN 2008, trú tại phường Lê Chân) và V.T.P (SN 2009, trú tại phường Phù Liễn), thu hồi tang vật là chiếc xe máy bị cướp.
Ngày 11/10, anh Phạm Văn Tuyên đã gửi thư cảm ơn tập thể Công an xã An Lão. Trong thư, anh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, gần gũi nhân dân của lực lượng công an cơ sở; khẳng định niềm tin của người dân đối với lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện vụ việc đang được Công an xã An Lão tiếp tục củng cố hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố
Liên quan đến vụ cháy ở phố Đê La Thành, Hà Nội, cơ quan công an xác định Hoàng Công Sơn (SN 1970; trú tại phố Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội) dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 21h ngày 10/10, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội – gần khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), tạo cột khói lớn và khiến nhiều người dân hoảng loạn sơ tán.
Bên cạnh việc tổ chức lực lượng dập tắt đám cháy, vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định người gây cháy ở Hoàng Công Sơn.
Theo điều tra, vào sáng 10/10, Hoàng Công Sơn ở nhà một mình và tiến hành dọn dẹp thu gom rác (gồm các mảnh gỗ, lá khô…) ở tầng 3-4-5 của nhà rồi gom mang lên tầng thượng để đốt bỏ.
Trong khi rác đang cháy thì Sơn đi xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau quay lên thì thấy lửa bùng cháy lớn, Sơn đã dùng xô nước để dập nhưng không tắt được. Khoảng 5 phút sau thì lực lượng công an đến giúp dập tắt đám cháy.
Lực lượng công an đã yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác trên vì có thể gây ra hỏa hoạn, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh, đồng thời tiếp tục yêu cầu Sơn thu gom, phân loại và đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Sau khi lực lượng công an đã rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà. Đến khoảng 17h, đối tượng này tiếp tục đốt rác ở tầng thượng nhà mình. Khoảng 10 phút sau, khi thấy rác đã cháy gần hết và còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối. Đến 21h30 cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được nữa.
Nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn những người dân xung quanh. Công an phường Láng đã yêu cầu Sơn về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ.

Hình ảnh vụ cháy ở phố Đê La Thành tối ngày 10/10/2025. Ảnh: Đ.X
Tại cơ quan công an, bản thân Sơn khai nhận thức rõ hành vi của bản thân gây ra hoang mang cho người dân xung quanh, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người khác và gây mất an ninh trật tự. Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản cho 2 hộ dân xung quanh.
Vụ việc trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực, cơ quan chức năng đã phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, gây đình trệ hoạt động công cộng và hoạt động bình thường của các hộ dân xung quanh khu vực, làm ảnh hưởng tâm lý cho nhiều người dân.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và hiện đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Cô gái trẻ bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt
Ngày 12/10, tin từ Công an xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa cho biết cô gái bỏ nhà đi nhiều ngày đã được đơn vị này phối hợp tìm thấy, bàn giao về cho gia đình an toàn.

Cô gái bỏ nhà đi cùng với nam thanh niên là mặt đã được tìm thấy sau 3 ngày. Nguồn: NLĐO
Trước đó, chiều 8/10, Công an xã Ngọc Trạo nhận được đơn trình báo của ông N.V.H. (SN 1972, ngụ xã Ngọc Trạo) về việc con gái ông là N.T.L. (SN 2003) bỏ đi cùng 1 nam thanh niên lạ mặt.
Khi đi, cả hai di chuyển bằng xe đạp điện màu đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay màu xám trắng có vằn đỏ trước ngực kéo sang 2 tay, quần màu đen, đi dép màu đen.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Trạo đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực nhanh chóng xác minh, triển khai tìm kiếm trên diện rộng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 phút ngày 11/10, Công an xã Ngọc Trạo đã tìm thấy cô gái N.T.L. tại địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và bàn giao cho gia đình.
Tìm thấy con gái, ông N.V.H. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo. “Cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo đã nỗ lực hết mình, giúp gia đình tìm được cháu. Gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn” – ông H. bày tỏ trong thư.
×
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind