Bỏ thêm chút tiền để đổi lấy sự dễ chịu
Theo Sohu, chị Vương, một nữ quản lý cấp cao ở Chiết Giang đã mua căn hộ đầu tiên vào năm 2012 trong một khu chung cư mới xây ở thành phố Hàng Châu. Khi đó, chị chọn căn hộ ở giữa tầng 5, được bao quanh bởi những căn hộ khác. Lúc ấy, người phụ nữ này nghĩ rằng vị trí căn hộ không quan trọng, miễn là nhà mới, yên tĩnh và có đủ tiện ích.
Thế nhưng sau vài năm sinh sống, chị Vương nhận ra hàng loạt bất tiện: căn hộ giữa thiếu ánh sáng tự nhiên, không khí trong nhà luôn bí bách, mùa hè phải bật điều hòa cả ngày, còn mùa đông thì ẩm lạnh.
“Lúc mua, tôi chỉ quan tâm đến giá. Thế nhưng ở lâu mới hiểu vị trí và sự riêng tư của căn nhà mang lại khác biệt rất lớn,” chị chia sẻ.
Năm 2018, sau nhiều lần bàn bạc với chồng, chị Lưu quyết định bán căn nhà đang ở để mua căn hộ khác gần trung tâm. Lần này, chị chủ động chọn căn góc tầng trung trong tòa nhà mới xây gần ga tàu điện ngầm. Giá căn góc cao hơn khoảng 110.000 NDT (hơn 407 triệu đồng) so với các căn giữa, nhưng vợ chồng chị vẫn chấp nhận vì cho rằng “đáng tiền”.
“Căn góc có hai mặt thoáng, đón nắng cả sáng lẫn chiều, lại tránh xa thang máy và phòng rác. Mùa hè mở cửa sổ là có gió, không cần điều hòa. Cảm giác sống rất khác,” chị nói.




































Speak Your Mind