Vào ngày 27/2/2024, nữ DJ Ahn Yesong đã gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. DJ sinh năm 2000 lái chiếc xe Mercedes-Benz trong tình trạng say xỉn, va chạm với 1 phương tiện và làm nạn nhân bị thương nặng. Tuy nhiên Ahn Yesong không dừng lại mà chạy trốn, tiếp tục đâm phải 1 shipper xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng nói, shipper này là bố đơn thân và có hoàn cảnh rất khó khăn.
Lúc bị bắt, cảnh sát ghi nhận lượng cồn trong máu của Ahn Yesong lên đến 0,221%, vượt xa mức giới hạn theo pháp lý. Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết nữ DJ bỏ mặc nạn nhân, không hợp tác với cảnh sát sau khi gây ra vụ tai nạn chết người. Khi bị cảnh sát mời xuống xe, Ahn Yesong ngồi bên vệ đường ôm thú cưng, không cho lời khai và liên tục đòi liên lạc với gia đình.
Nữ DJ bị chỉ trích có thái độ “máu lạnh”, vô cảm và vô trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. “Nạn nhân chảy nhiều máu từ đầu, mất nhận thức tại chỗ. Còn cô ta chỉ ngồi ôm con chó, ai hỏi gì cũng im lặng. Sau khi cảnh sát đến, cô ta liên tục phàn nàn, giãy giụa và cuối cùng bị còng tay đưa đi”, nhân chứng cho biết.









































Speak Your Mind