Đêm Chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (18/10) tại Thái Lan, quy tụ 76 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thông báo từ Ban tổ chức, sự kiện bao gồm các phần thi trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục dân tộc, ứng xử.
Trước đó, vào đêm Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, đại diện Việt Nam – Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi đã có màn thể hiện tích cực tại phần thi áo tắm và trang phục dạ hội. Ở đêm thi trang phục dân tộc trước đó, màn trình diễn của cô cũng thu hút hơn 30 triệu lượt xem, trở thành một trong những tiết mục được quan tâm nhất.
Chúc mừng Yến Nhi đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 20 phần thi Áo tắm và Top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year” tại Miss Grand International 2025. Cảm xúc của bạn lúc này ra sao, khi chỉ còn vài giờ nữa thôi là sẽ bước vào đêm Chung kết của cuộc thi?
– Trước hết, cho phép tôi được gửi lời biết ơn chân thành nhất đến toàn thể khán giả Việt Nam, các anh chị, bạn bè đã luôn dõi theo và ủng hộ tôi suốt chặng đường vừa qua. Với tôi, việc được góp mặt trong Top 20 phần thi Áo tắm và Top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year” (Sức mạnh quốc gia) là niềm xúc động lớn lao, đồng thời cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục cố gắng.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, hành trình tại Miss Grand International sẽ khép lại, nhưng tình cảm và sự cổ vũ nồng nhiệt từ quê nhà khiến tôi hạnh phúc, ấm lòng và vững tin hơn bao giờ hết. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị để thi đấu hết mình trong đêm Chung kết Miss Grand International 2025 tối nay.

Phần thi áo tắm luôn được xem là một trong những “đấu trường” khốc liệt nhất. Trước đêm thi, Yến Nhi gặp nhiều trở ngại khi bị bong da, đau chân… Bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào và tâm niệm điều gì để có thể tỏa sáng vào tối 15/10?
– Trong đêm thi áo tắm, sự cố bất ngờ đã xảy ra với tôi. Dù gặp chút trục trặc, tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để hoàn thành phần trình diễn một cách trọn vẹn nhất.
Vào hậu trường, cơn đau mới thật sự ập đến, tôi gần như không chịu nổi. Tuy vậy, tôi biết mình vẫn còn phần thi phía sau, phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khoảnh khắc đó tôi không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều, chỉ tự nhủ rằng: “Mình phải hoàn thành, dù thế nào đi nữa”.
Với tôi, vết thương đó chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là giữ được năng lượng và tinh thần thi đấu đến phút cuối cùng.
Nhìn lại hành trình vừa qua tại Miss Grand International 2025, đâu là khoảnh khắc khiến Yến Nhi tự hào và xúc động nhất?
– Với tôi, việc được đại diện Việt Nam tại Miss Grand International đã là niềm tự hào rất lớn. Nhưng nếu phải chọn ra một khoảnh khắc đặc biệt nhất, chắc chắn đó là giây phút tôi được hô vang hai tiếng “Việt Nam” trên sân khấu quốc tế.
Nhìn xuống khán đài, thấy khán giả và cả các phóng viên ở Thái Lan nhiệt tình hưởng ứng, vỗ tay cổ vũ, tôi đã xúc động và hạnh phúc vô cùng.
Trước đêm Chung kết, Yến Nhi đặt cho mình mục tiêu và kỳ vọng thế nào? Bạn đánh giá thế nào về cơ hội giành vương miện Miss Grand International 2025 của mình?
– Cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều thí sinh mạnh, ai cũng xứng đáng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu may mắn, tôi hy vọng mình sẽ có vị trí ấn tượng. Phần còn lại, tôi xin chờ vào sự đánh giá của ban giám khảo và tổ chức Miss Grand International.
Theo Yến Nhi, ai là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện tại Miss Grand International 2025 lần này?
– Đó chính là Miss Grand Tanzania, người bạn cùng phòng của tôi. Ngay từ những ngày đầu ở chung, tôi đã cảm nhận chị là một người rất tốt, tính cách hòa đồng, thân thiện và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Tôi thật sự trân trọng mối quan hệ giữa hai chị em, và tin rằng Miss Grand Tanzania là một trong những ứng cử viên xứng đáng nhất cho ngôi vị năm nay.
Cảm ơn những chia sẻ của Yến Nhi!
×































Speak Your Mind