Dù thường vào vai chẳng mấy dễ thương, nhưng khi “Gặp nhau cuối tuần” “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ, Hương Tươi cũng nhanh chóng nổi tiếng, nhận về nhiều phản ứng thú vị từ khán giả.

Nhiều khi tôi diễn xong rồi nhưng không thể ra về được vì khán giả tập trung quá đông ở phía cổng nhà hát. Họ đứng kín đường để xin chụp ảnh chung, xin chữ ký…
Được yêu mến thì tất nhiên là vui, nhưng nhiều khi khán giả “quây” đông quá, tôi phải trốn, phải bịt mặt rồi leo qua hàng rào đi về. Cũng không ít lần, vì khán giả quá cuồng nhiệt, họ nhảy bổ lên sân khấu ôm lấy tôi hoặc xô đẩy, giằng kéo khiến tôi cũng phát hoảng lên”.
Chị tiết lộ, không chỉ bị “quên tên thật”, đôi khi vì quá ấn tượng với vai diễn của chị, nhiều khán giả còn suồng sã gọi chị bằng danh xưng dành cho nhân vật: “Có lần tôi vào TP.HCM diễn, khán giả đứng chật đường chỉ để xem “Hương Tươi diễn chính kịch thế nào”.
Mọi người bàn tán sôi nổi lắm, đến mức trên sân khấu tôi còn nghe họ bảo nhau “đứa này diễn hay thật đấy”.

Không nghĩ tới chuyện “đỉnh cao” hay “hết thời”
Với chị, những danh xưng mà khán giả gọi, chị đều thấy đáng được trân trọng như nhau: “Khi khán giả gọi tôi suồng sã, hay quên mất tên thật của tôi, tôi không thấy khó chịu. Tôi không cho rằng cách gọi ấy thể hiện sự thiếu tôn trọng đâu, trái lại tôi cho đấy là cách mọi người thể hiện tình cảm với tôi, với vai diễn. Suy nghĩ của tôi là vậy, điều quan trọng không nằm ở cách xưng hô, mà là ở cách mình nhìn nhận vấn đề thôi”.
Với tâm thế đó, Hương Tươi luôn sẵn sàng “cháy hết mình” với mọi vai diễn. Chị thừa nhận, cho dù chị chỉ vào vai ít “đất diễn”, mỗi khi thấy khán giả tán thưởng nhân vật, cách diễn của mình, thì với chị, niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên:
Như vai bà Mến của phim Trạm cứu hộ trái tim, dù chỉ là vai rất nhỏ và tính cách không khác nhiều với những vai tôi từng thể hiện trước đó, nhưng nhiều khán giả lại rất thích thú. Họ còn nhận xét tôi diễn vai này là “đỉnh cao”, “đẳng cấp” khiến tôi cảm thấy ngại”.
Bình thản đón nhận quy luật của nghề nghiệp và cuộc sống, Hương Tươi chiêm nghiệm: “Tôi luôn tâm niệm trong nghề nghiệp và cuộc sống, chẳng có đâu là đỉnh cao và cũng chẳng có khi nào là hết thời. Mình làm bất cứ việc gì cũng cần hết sức nỗ lực hoàn thành tốt, để khẳng định giá trị của mình.
×































Speak Your Mind